Chị em ơi, tưởng đi ra mắt nhà người yêu thì chỉ lo lắng về trang phục, cách nói chuyện thôi à? Thế mà giờ còn phải lo cả chuyện... ăn uống nữa chứ! Có một cô gái vì thói quen ăn uống hơi "khó tính" mà dù bác gái nấu ăn ngon lắm nhưng lại không ăn được gì. Kết quả? Đói đến mức ngất xỉu luôn á!
Quả thật là có đến 1001 tình huống dở khóc dở cười khi các chị em đi ra mắt nhà bạn trai. Vốn dĩ lần đầu gặp gỡ gia đình người yêu đã hồi hộp muốn chết rồi, giờ đọc thêm những câu chuyện drama trên mạng nữa, các cô nàng lại càng thêm hoang mang. Ví dụ như... đói đến ngất xỉu vì không ăn được gì khi đi ra mắt chẳng hạn
Đây là câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions do chàng bạn trai kể lại. Cụ thể đầu đuôi như sau nèeee:
Cô gái với thói quen ăn uống hơi "độc" một chút
Hai bạn quen nhau từ hồi cấp 3, lúc đó anh chàng cũng vì thấy cô gái hay ăn rất ít trong các buổi liên hoan mà để ý. Thêm vào đó, cô nàng cũng khác hẳn các cô gái khác, "không thích son phấn, thậm chí không ép tóc, ghét ăn quà vặt". Vậy là anh chàng crush luôn, lên năm nhất đại học thì cả hai thành đôi.
Yêu nhau rồi anh chàng mới biết cô gái chỉ thích ăn cơm nhà, theo như lời mẹ kể thì bình thường ăn tầm 5-6 bát (WOW! ), khẩu vị tốt thì 8-9 bát, hôm nào mà ăn 3 bát là y rằng có vấn đề.
"Ăn nhiều như thế nhưng thường cứ sau bữa trưa đến tầm 4 rưỡi chiều hay 5h là nó lại bắt đầu đói và đi ăn bữa phụ, tối kể cả ăn tầm 6, 7 bát thì sáng ra mở mắt câu đầu tiên là nó kêu đói.
Ăn thì như thuồng luồng nhưng con bé này lại có thói quen ăn uống vô cùng ẩm ương. Nó không ăn hành tươi hay hành lá nhưng đặc biệt thích hành khô và hành tây. Thích ăn tương ớt nhưng không ăn ớt, ăn mì tôm thì ăn chứ bún, miến hay phở thì đánh chết cũng không ăn. Ăn dưa nhưng không ăn cà, đặc biệt chỉ ăn dưa cải nhưng không ăn dưa cải bắp mà dưa cải thì cũng phải xào lên mới ăn. Rau luộc chỉ uống nước chứ không ăn rau, cá thì tuyệt nhiên chỉ ăn cá rô phi, nhưng chỉ ăn rán bỏ xương rồi chứ nấu hay kho sẽ không ăn..."- chàng trai kể về thói quen ăn uống "khó đỡ" của bạn gái mình.
Nghe xong hơi choáng á nha! Còn vô số điều nữa nhưng mọi chuyện sẽ không drama như hôm nay nếu như chàng trai biết sớm hơn...
Ngất xỉu vì đói khi đi ra mắt khiến mẹ bạn trai không hài lòng
Rồi cũng tới ngày anh chàng dắt cô gái về nhà ra mắt. Trước khi đi, anh chàng đã nói đùa rằng: "ăn ít thôi nhé còn giữ hình tượng" khiến cô gái phá lên cười.
Đến bữa cơm, cô gái ăn ít và gần như chỉ cầm đũa. Vốn dĩ bác gái nấu ăn rất ngon, cứ tưởng cô gái sẽ ăn nhiều lắm nhưng không.
Hóa ra sự tình là thế này: "Hôm đó nó ở nhà em một ngày, nhìn buồn thỉu buồn thiu luôn và rồi đến chiều thì... lăn quay ra ngất! Em với bố mẹ vội vàng đưa nó ra trạm xá, mẹ em còn nghi hai đứa có gì cơ. Ai ngờ bác sĩ bảo tụt huyết áp do đói quá. Sau đó em có nói chuyện với mẹ nó thì được mẹ nó kể cho, nhìn lại quả thật mâm cơm nhà mình nó chẳng ăn nổi cái gì ngoài cơm không ra".
Sau hôm đó, mẹ chàng trai hơi bất mãn, và không tán thành mối quan hệ của hai đứa. Cô gái cũng ngại, tránh mặt suốt ra, còn không thèm xem tin nhắn chàng trai gửi nữa. Bây giờ chàng trai chẳng biết phải giải quyết thế nào, còn sợ rồi sẽ phải chia tay luôn
Đúng là oái oăm thật, chuyện ra mắt nhà người yêu! Ai ngờ lại có ngày phải lo lắng về chuyện ăn uống đến vậy chứ!
Nguồn: kenh14.vn