MochiSky5745
New member
Vì quá "nhẹ dạ cả tin" nên một cô gái ở Quảng Nam đã bị một anh chàng quen qua mạng xã hội lừa bán sang Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (tầm 170 triệu đồng). Nghe mà xót xa quá đi!
Chiều 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tổ chức giải cứu thành công chị Arâl T.B. (27 tuổi, trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) - nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.
Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận tin báo từ Công an huyện Đông Giang về việc có 1 công dân mất tích, có dấu hiệu bị lừa bán sang Trung Quốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ngay lập tức vào cuộc điều tra.
Qua xác minh, khoảng tháng 4/2012, chị B. quen biết với một anh chàng tên Tuấn (không rõ địa chỉ, lai lịch) qua mạng xã hội.
Trong quá trình "thả thính" online, Tuấn biết được gia đình chị B. khó khăn, bản thân chị cũng muốn kiếm việc làm phụ giúp gia đình nên đã ngọt ngào hứa hẹn đưa đi làm việc với thu nhập cao. Chị B. tin tưởng và đồng ý theo đi.
Plot twist kinh dị: Thay vì đưa đi làm việc như đã hứa, gã Tuấn này đưa chị B. đến Lào Cai, sau đó lẩn trốn sang Trung Quốc và bán cho 1 người đàn ông Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng). Sốc nặng!
Từ 2012 đến 2018, chị B. bị ép làm vợ người đàn ông Trung Quốc này và đã sinh được 2 con. Tuy nhiên người đàn ông kia bị thiểu năng trí tuệ và thần kinh không ổn định nên trong suốt thời gian chung sống, chị B. thường xuyên bị đánh đập. Thương quá!
Năm 2018, chị B. đã cố gắng bỏ trốn nhưng lại gặp phải 1 người đàn ông Trung Quốc khác, sau đó tiếp tục bị ép làm vợ. Quá trình chung sống với người này, chị B. vẫn liên tục bị bạo hành.
May mắn thay, thời gian gần đây nhờ sử dụng được mạng xã hội, chị B. đã liên hệ được với người thân để cầu cứu.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức giải cứu thành công, đưa chị B. về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Kết có hậu sau 7 năm drama!
Nguồn: kenh14.vn