Tra2k67735
New member
Sau khi bị tạt axit bỏng 80%, chị Carmen đã phải phẫu thuật ghép mặt tới 2 lần để có thể quay lại với cuộc sống bình thường. Story thực sự quá đau lòng
Năm 2007, chị Carmen Tarleton - một y tá xinh đẹp - đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời. Ông chồng độc ác vì ghen tuông đã dùng gậy bóng chày đánh đập và đổ axit lên người chị. Thương quá trời! Tuy may mắn không mất mạng nhưng chị đã bị bỏng tới 80% cơ thể và mù vĩnh viễn luôn rồi. Tên chồng tàn bạo này đã bị kết án 30 năm tù và chết trong tù vào năm 2017.
Sau tai nạn kinh hoàng đó, chị Carmen đã phải trải qua gần trăm ca phẫu thuật lớn nhỏ để chỉnh hình lại khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Năm 2013, chị trở thành người thứ hai trên thế giới được thực hiện phẫu thuật ghép mặt - nghe đã thấy xịn rồi đúng không nè!
Người hiến tặng khuôn mặt cho chị là một chị 56 tuổi. Đồng thời, Carmen cũng được nhận giác mạc hiến tặng và ghép vào mắt trái. Sau ca phẫu thuật siêu phức tạp được coi là bước tiến xịn xò của y học, chị Carmen được "sống lại lần nữa" thật sự. Chị không còn phải uống thuốc giảm đau hằng ngày nữa, có thể đi du lịch và còn đi diễn thuyết truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh nữa chứ. Chị chia sẻ mình đã tha thứ cho tội ác của chồng cũ và sống lạc quan, vui vẻ. Chị quả là strong woman thật sự!
Nhưng mà plot twist đến rồi các bạn ơi! Đến năm 2019, khuôn mặt được ghép của Carmen bắt đầu "xuống cấp". Chị bị đau đớn vì sẹo, máu không lưu thông được, mi mắt co lại. Chị lại rơi vào địa ngục với thuốc giảm đau, không thể ăn uống gì được cả
Tháng 10/2019, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 2 cho Carmen Tarleton. Lần này người hiến tặng khuôn mặt là cô Casey Harrington, 36 tuổi, vừa mất vào tháng 7 năm đó.
Vậy là trong cuộc đời mình, Carmen Tarleton đã được "đổi mặt" tới 2 lần luôn á! Hiện tại, tất cả mọi bộ phận trên gương mặt Carmen đều được hiến tặng từ những người đã qua đời, trừ phần mắt phải.
Nguồn: soha.vn