Gái xinh 2k2 bỏ việc văn phòng khởi nghiệp với thủy tinh tái chế - bắt đầu từ cái lọ hoa vỡ của bà ✨

f20396ab008090bf3bc7.webp


Khánh Linh (sinh năm 2002, cựu sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) đã quyết định "nghỉ chán" công việc văn phòng để bắt đầu hành trình 100 ngày khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng. Mà nghe xong lý do thì ai cũng phải thốt lên: "Wow, creative thật!" Câu chuyện bắt đầu từ một lần bà của cô vô tình làm vỡ lọ hoa nè!

Từ cái lọ hoa vỡ đến ý tưởng "xịn xò"

Khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng không phải là ý tưởng "chợt nảy ra" đơn thuần đâu nha. Nó xuất phát từ nỗi trăn trở về môi trường mà Khánh Linh ôm trong lòng từ hồi còn nhỏ xíu. "Mình là đứa luôn quan tâm đến vấn đề môi trường. Mỗi lần mình gặp những tin tức hoặc video nói về ô nhiễm môi trường, mình cảm thấy khá là lo ngại nhưng lại bất lực, cảm giác là bất kể mình làm gì thì cũng không cải thiện tình hình được là bao", Khánh Linh tâm sự.

Rồi một ngày, plot twist xuất hiện! "Tình cờ, một hôm, bà mình làm vỡ lọ hoa thủy tinh, mình mới nghĩ trong đầu là: Lọ hoa to mà đẹp như thế này, đem vứt đi thì phí, không biết nó sẽ đi đâu về đâu? Một câu hỏi nảy ra trong đầu mình, nếu bà mình trung bình mỗi năm làm vỡ tầm 10 lọ hoa thì không biết cả thế giới trung bình làm vỡ biết bao nhiêu lọ hoa?". Và thế là, hành trình 100 ngày khởi nghiệp cùng dự án tái chế thủy tinh - "Clair de Soleil" chính thức lên đường!

5833488d2c2f593fed14.jpg


Khi research kỹ hơn, Khánh Linh mới "vỡ lẽ" (chơi chữ nè ) rằng thủy tinh có thể tái chế mãi mãi mà không mất chất lượng hay độ sáng. Nhưng nghịch lý là ở Việt Nam hiện chỉ có 27% lượng rác thải thủy tinh được tái chế thôi - quá lãng phí luôn! Tuy đã có một số người làm việc này, thành phẩm đẹp và lạ mắt vô cùng nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. "Lúc đấy thì 'máu khởi nghiệp' của mình lại 'sôi' lên, mình nghĩ là mình sẽ khởi nghiệp bán đồ thủy tinh tái sử dụng", cô chia sẻ.

Khánh Linh bắt đầu bằng việc thu gom những mảnh vỡ và chai lọ thủy tinh bị bỏ đi (kiểu dọn rác nhưng mà classy ), sau đó hợp tác với các xưởng tái chế để nung chảy nguyên liệu ở nhiệt độ cao, rồi đúc thành những sản phẩm thủy tinh mới xinh xắn và ứng dụng hơn hẳn. Càng làm, cô càng "mê mẩn" khi phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn trong những món đồ tưởng như "vô dụng" ấy.

77df74d28cd41bbffe1b.jpg


Khánh Linh mong rằng dự án "Clair de Soleil" sẽ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, tạo ra vòng đời mới cho những vật dụng tưởng chừng phải vứt bỏ và lan tỏa thói quen sống xanh đến cộng đồng. Với Linh, mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ handmade thông thường, mà còn là thông điệp về sự thay đổi tích cực mà giới trẻ hoàn toàn có thể dẫn dắt nè!

100 ngày thử thách - khó nhưng không "bỏ cuộc"

Không có background kinh doanh hay người thân làm trong nghề, Khánh Linh nhảy vào hành trình 100 ngày khởi nghiệp với đầy thử thách. Từ việc học cách xử lý thủy tinh sao cho an toàn, thiết kế sản phẩm sao cho "ưng mắt", cho đến chọn kênh bán hàng, định giá... tất tần tật đều phải "tự bơi" hết.

"Ban đầu, mình bị ngợp lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình nhận ra là công thức livestream bán hàng như quần áo hay mỹ phẩm sẽ không phù hợp với sản phẩm thủy tinh tái chế. Chúng vừa nặng, dễ vỡ, vừa đòi hỏi sự tinh tế của thủ công và ý nghĩa môi trường. Vì thế, mình phải tự thử nghiệm rất nhiều, đồng nghĩa với việc sai nhiều và thất bại nhiều", Khánh Linh kể.

d7a319a277a295a8de90.jpg


Nhưng cô nàng không hề "dừng chân". Với Khánh Linh, sai lầm và thất bại chỉ là những phần "bắt buộc phải có" của khởi nghiệp thôi: "Nếu không thử bây giờ, thì bao giờ mới đủ can đảm?". Câu nói này đúng là động lực "cháy" quá đi!

"Tự diss" bản thân để tìm đường đi

Trong khi hội bạn bè cùng tuổi chọn con đường "chill và ổn định", Khánh Linh lại "đi ngược số đông". Ban đầu cũng lo lắng và "đắn đo" lắm, nhưng thay vì bỏ qua, Linh chọn cách tự phản biện lại chính mình luôn.

Cô liệt kê hàng loạt nỗi sợ: "Mình không có kinh nghiệm? Nếu thất bại thì sao? Nếu không ai mua thì sao?", rồi lần lượt trả lời từng vấn đề một cách logic vô cùng. "Mình có thể vừa làm, vừa học, Internet có vô số kiến thức miễn phí. Nếu thất bại, ít nhất mình cũng học được điều gì đó. Nếu không ai mua, mình sẽ thử quy mô nhỏ trước, rồi mở rộng dần", Khánh Linh chia sẻ.

Đối với Khánh Linh, tự phản biện chính là cách để cô "buff" quyết tâm lên max: "Có những ngày rất hào hứng, nhưng cũng có những ngày mình nản lòng. Mình coi đó là tất yếu, vì chỉ khi trải qua những nốt trầm mới biết trân trọng những lúc thăng hoa".

Khánh Linh cho rằng thành công lớn nhất của mình không hẳn là doanh thu, mà là tìm được lý do để tiếp tục đi đường dài, lan tỏa tinh thần sống xanh và cô tin rằng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Câu chuyện này đúng là "inspiring" cho ai đang muốn khởi nghiệp nhưng chưa dám bước nha!

e6219959fc1a608863fa.jpg


f2c05abd75b63de8747a.jpg


c1117b7e4367cd74e9a3.jpg


09d85cf4d3b219bc70f9.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top