CậuVàngQuạu
New member
Ngày 25/9, Sở Y tế TP Đà Nẵng chính thức lên tiếng xác nhận đã nắm được thông tin về 1 case bị biến chứng cực nặng - mù luôn mắt sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa. Hiện các đơn vị chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc này.
Nạn nhân là chị T.T.V (27 tuổi), đang sống ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Theo như gia đình kể lại, chị V biết đến cơ sở làm đẹp này qua Facebook (drama lại bắt nguồn từ mạng xã hội rồi đây ). Thấy page kết bạn đông, đăng nhiều hình "khách hàng" xinh đẹp nên chị nghĩ chỗ này uy tín lắm. Tối 9/8, chị V check-in tại spa nằm trên đường Tạ Hiện (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm filler nâng mũi.
Tại đây, một nhân viên tên T (chưa rõ trình độ ra sao) tiêm cho chị. Nhưng mà chỉ sau có 5 phút thôi, thảm họa đã ập đến - mắt chị V bị sụp mí, vết bầm tím lan khắp mặt, đau đến nỗi không thể mở mắt được. Hoảng loạn quá, chị V khóc ré lên thì được nhân viên "trấn an" kiểu... nằm xuống hít thở thư giãn??
Quá lo lắng, chị V liên hệ luôn với chủ spa. Và đây, các bạn nghe đây - người chủ này không đưa đi bệnh viện mà còn "kê đơn thuốc" như bác sĩ ý: medrol 16mg, 6 long huyết, 6 viên zinax. Alo, ai cho phép "chữa bệnh" vậy trời?
May mà gia đình tỉnh táo đưa chị V vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng ngay. Chẩn đoán lúc này nghiêm trọng vô cùng: tắc mạch vùng mắt phải do tiêm filler (H.A gel) biến chứng mất thị lực mắt phải; liệt dây thần kinh số 2-3-4-5, viêm hoại tử mô quanh mắt. Nghe thôi đã thấy đau rồi
Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đã tiếp nhận ca bệnh này. Nhận thấy tình trạng quá nguy kịch, các bác sĩ đã liên hệ gấp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và chuyển tuyến cho bệnh nhân ngay trong đêm luôn.
Ngày 10/8, chị V được đưa bay cấp cứu ra Hà Nội đến bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy hiểm đặc biệt ở vùng mắt, thị lực mắt phải mất hoàn toàn, mi mắt sưng nề bầm tím đến mức nhìn không ra.
Sau một thời gian điều trị vất vả, đến ngày 23/8, tình hình sức khỏe của chị V tạm ổn định và được cho xuất viện. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt - chị V đã mất luôn thị lực của mắt phải rồi các bạn ạ
Theo Bệnh án của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chẩn đoán chính thức của chị V là "biến chứng mất thị lực mắt phải, hoại tử tổ chức quanh mắt phải sau tiêm filler".
Plot twist nữa đây: Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, cơ sở spa mà bệnh nhân tiêm filler KHÔNG nằm trong danh sách được cấp phép hoạt động. Tức là chỗ này hoạt động chui rồi!
"Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc được gia đình nạn nhân, chưa nhận đơn thư của gia đình", đại diện Sở Y tế Đà Nẵng thông tin và khuyến cáo gia đình bệnh nhân cần có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn