EchHong3615
New member
Chứng rối loạn ăn uống đã khiến cô bé tuổi teen này "sợ muốn chết khi phải uống nước", gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và thậm chí suýt nữa thì ra đi luôn vì các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động
Đây là câu chuyện đầy ám ảnh của cô gái trẻ tên Nine White, hiện 21 tuổi, ở hạt Merseyside (Anh). Năm đó, Nine mới 13 tuổi, cô đã phải chứng kiến cú sốc đầu đời cực kỳ lớn khi thấy cha mình cố tự tử. Mặc dù ông không mất mạng sau vụ việc đó nhưng nó đã để lại nỗi ám ảnh khủng khiếp cho đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn
Và thế là, Nine mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, nguyên nhân bắt nguồn từ vụ tự tử "hụt" của ba và cả một sự cố xảy ra 2 năm trước đó.
Cô gái trẻ chia sẻ với tờ Liverpool Echo: "Khi mình khoảng 11 tuổi, mình đã bị nghẹn khá nặng một lần và sau đó, mình bắt đầu sợ rằng mỗi lần ăn là mình sẽ bị sặc hoặc mình... sắp chết".
2 năm sau đó, Nine và gia đình phải đối mặt với nỗi đau khi cha cô cố gắng lấy đi mạng sống của chính mình.
"Mình muốn nói rằng chấn thương tâm lý đó khiến mình cảm thấy mất kiểm soát hoàn toàn, bất lực vì nghĩ rằng suýt nữa mất ba ở tuổi đó. Ba mẹ đã cố đưa mình đến gặp các chuyên gia tư vấn ở trường để nói về nỗi ám ảnh đó nhưng mình không thể mở lòng được. Mình bị tổn thương quá nặng nên giữ tất cả cảm xúc bên trong mà không dám chia sẻ với ai. Cuối năm đó, chứng rối loạn ăn uống của mình bắt đầu trở nên ngày càng nghiêm trọng", cô gái trẻ kể lại.
Nine đã trải qua 5 năm sau đó với những lần ra vào viện liên tục, trong đó cô dành trọn 1 năm tại bệnh viện chuyên khoa ở Glasgow, cách nhà tới gần 400km luôn
Trong một lần nhập viện vào tháng 3 năm 2017, Nine cho biết các bác sĩ đã yêu cầu cô thực hiện động tác ngồi xổm như một phần của loạt bài kiểm tra.
Cô nói: "Khi mình cố ngồi xổm với trọng lượng cơ thể của chính mình, mình thực sự chỉ... ngã xuống sàn. Mình thậm chí không thể ngồi theo ý bác sĩ. Họ nói với mình rằng các cơ quan nội tạng trong cơ thể mình bắt đầu ngừng hoạt động và mình được trả về nhà, để... chờ chết"
Trong một bài đăng trên Facebook để đánh dấu Tuần lễ Nhận thức về Rối loạn Ăn uống vào đầu tháng này, Nine đã viết: "Mình đã trải qua 5 năm đầy gian nan, bị giam lỏng ở một khu trong bệnh viện, bị 8 người ép ăn, mình quá sợ việc ăn uống, thậm chí một ngụm nước cũng không cố nuốt được".
"Những lời mà chuyên gia tư vấn của mình nói khi mình được ra viện là: 'Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn quay lại sau 2 tuần nữa'... nhưng mình vẫn ở đây, gần 3 năm sau rồi đó"
Hành trình hồi phục của Nine bắt đầu vào tháng 1 năm 2020 khi cô nhớ lại rằng: "Mình đã tự nhủ rằng không thể để mình quay lại bệnh viện nữa".
Nine cho biết: "Vì vậy, mình bắt đầu dần dần cố gắng thay đổi và sau đó vào khoảng tháng 4 năm 2021, mình bắt đầu tự ăn lần đầu tiên sau 4 năm. Điều đó thật đáng sợ. Ngay cả những việc đơn giản như cầm thìa, cầm nĩa, mình không quen với nó nữa, mình đã không làm điều đó quá lâu rồi, cảm giác rất lạ và không tự nhiên chút nào"
Nguồn: Daily Star
Nguồn: kenh14.vn