Gái Việt 'cân cả team' du học nơi lạnh đóng băng nhất thế giới: -50°C vẫn phải đi học bình thường! ❄️

93daf560b63329d9cbcd.jpg


Hội mê trải nghiệm cực độ nghe đây! Có ai dám thử sống ở nơi mà -40°C là... "trời ấm" không? Yakutsk ở Liên bang Nga chính là địa điểm đó đấy - nơi được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới, và hiện đang có một du học sinh Việt đang "flex" cuộc sống hardcore tại đây!

Yakutsk nằm tận miền Tây Siberia xa xôi, nơi mà mùa đông có những ngày "chill" ở mức -40°C, còn những hôm lạnh nhất thì... xuống tận -64°C luôn ạ! Không phải đùa đâu nhé!

Khung cảnh ở đây thì aesthetic vô cùng với sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, tuyết trắng xóa cả một vùng. Nhưng mà lạc đường là chuyện bình thường vì nhìn xa chỉ được có 10 mét thôi, còn các con phố thì trắng tinh giống y chang nhau luôn!

27c5f672113e7ed66248.jpg


Vũ Bá Sang, sinh viên năm nhất chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật tính toán trường ĐH Liên Bang Đông Bắc mang tên M.K.Ammosov, Yakutsk chia sẻ: "Tháng 8/2017 mình chuyển qua đây từ thành phố Vladivostok, hiện tại mình là sinh viên Việt Nam duy nhất tại Yakutsk. Mùa đông Yakutsk rất lạnh, như hôm nay là -41 độ C, có lúc xuống -50 độ C."

4584c448de3461f308d9.jpg


Thế mà đoán xem sao? Sinh viên ở đây hầu như KHÔNG BAO GIỜ được nghỉ học vì trời lạnh! Chỉ khi nào nhiệt độ xuống dưới -60°C thì mới được off, còn không thì vẫn phải lên lớp thôi. Học sinh phổ thông cũng phải đi học mỗi ngày trong cái rét đóng băng này luôn nha!

6d6eeade0735367f9bdf.jpg


Chưa kể đồ ăn ở đây vào mùa đông đắt khét lẹt! Bởi vì con sông Lena - tuyến đường vận chuyển chính - bị đóng băng cả mùa đông, nên mọi thứ phải nhờ máy bay chở. Đặc biệt là rau củ quả thì khan hiếm cực kỳ và giá lên trời luôn!

8d572da7b9f0d789b075.png


Bạn Lưu Huyền, cựu sinh viên ĐH Liên Bang Đông Bắc mang tên M.K.Ammosov, Yakutsk thổ lộ: "Bây giờ tuy chuyển về thành phố Saint-Petersburg nhưng mình thích cuộc sống ở thành phố Yakutsk ngày trước hơn. Đó chính xác là kiểu cuộc sống du học để trải nghiệm. Ai cũng kêu là lạnh, làm sao mà sống nổi, rồi bảo sợ, không ai dám sang học.

Trước khi sang đây, mình nghĩ: người ta sống được, mình cũng là con người, mình cũng sống tốt mà. Đến học, gắn bó 4 năm rưỡi, thấy càng yêu, càng quý nơi lạnh giá. Đúng hơn là lạnh giá mà ấm tình. Từ trường lớp, thầy cô, bạn bè, cộng đồng người Việt đều rất tốt."

357aedd39372c8684cf6.jpg


Fun fact nè: Yakutsk tuy lạnh đóng băng nhưng nổi tiếng vì con gái ở đây xinh xỉu! Mang đầy đủ nét đẹp truyền thống của phụ nữ Nga ngày xưa luôn á!

87058b61b252039dd0ce.jpg


d9531c865f221f225527.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top