Gái tâm thần bị biến thành "máy đẻ con trai" ở Trung Quốc - chuyện nghe mà muốn khóc đấy

Dau2k88307

New member
0f981c436d3ab14c7234.jpg


Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà ám ảnh luôn các bạn ơi! Những chị em phụ nữ mắc bệnh tâm thần ở vùng sâu vùng xa của Trung Quốc đang bị lũ buôn người nhắm đến như "con mồi" ngon ơ Họ bị bắt cóc, bị bán đi như hàng hóa và cuối cùng phải làm "cỗ máy đẻ con trai" - nghe mà thấy rợn người!

Theo báo điện tử china.org.cn của Trung Quốc đưa tin, bọn buôn người đang target vào các chị em tâm thần ở những nơi nghèo khó hẻo lánh bằng cách bắt cóc hoặc lừa phỉnh gia đình để đưa nạn nhân đi.

Khi rơi vào tay bọn buôn người rồi, các chị em thường bị đưa đi xa nhà, bị nuôi nhốt như vật, rồi bị bán cho những ông chú ế vợ ở địa phương. Và kết cục là biến thành "cỗ máy đẻ con trai" - kinh khủng vãi nha!

d46430a67bc355b7913a.jpg


Mới đây, một đường dây buôn người quy mô lớn vừa bị triệt phá tại khu tự trị Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, phơi bày số phận bi thảm của nhiều chị em tâm thần, làm cả nước này dậy sóng luôn.

Chuyện là hồi tháng 2, cảnh sát phát hiện một chị phụ nữ bị rối loạn tâm thần trên tàu khởi hành từ Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Chị này bị hai ông chú giám sát chặt chẽ, trông sus vãi nên cảnh sát mới để ý.

Sau khi điều tra, phát hiện ra hai ông này đã mua chị từ một tên buôn lậu ở Quảng Tây và định đưa về tỉnh Sơn Đông (cách Quảng Tây tận 1.000 km về phía Đông) để bán tiếp.

Càng đào sâu, cảnh sát càng phát hiện một đường dây buôn bán phụ nữ tâm thần quy mô, chuyên "săn mồi" ở Quảng Tây và tỉnh lân cận Quảng Đông rồi đưa tới Sơn Đông bán cho những ông ế vợ với giá rẻ bèo.

Tính trong hai năm qua, đường dây này đã thu lời tận 2,1 tỷ đồng (94.500 USD) từ những vụ mua bán phi pháp này. Để tránh bị nghi ngờ, một thành viên trong đường dây còn mở luôn một trại heo ở Sơn Đông.

Và đây chính là nơi các chị em tâm thần bị nhốt, phải "sống như lợn" thật sự luôn ấy!

Những ông chú địa phương sẽ đến xem và mua "hàng" ngay tại trại heo này. Hầu hết những người này đều quá tuổi lấy vợ rồi. Do quá nghèo, lại thêm phụ nữ địa phương quá ít, nhiều người không thể lấy được vợ nên đành phải bỏ tiền mua vợ từ bọn buôn người để có người sinh con trai nối dõi.

Cảnh sát cho biết, lũ buôn người cố tình "săn" những chị em bị bệnh tâm thần vì nạn nhân không thể tự bảo vệ bản thân, không ý thức được hoàn cảnh khốn khổ của mình, dễ bảo và ít có khả năng bỏ trốn.

Và đây mới là phần đau lòng nhất: đôi khi gia đình của những chị em tâm thần lại xem họ là gánh nặng, nên dễ dàng bị dụ dỗ hoặc thậm chí sẵn sàng để người lạ rước "cục nợ" trong nhà đi. Huhu quá đau lòng!

"Tôi nói với gia đình của những phụ nữ tâm thần rằng, tôi đã tìm được chồng tốt cho họ. Và gia đình của những phụ nữ đó không bao giờ hỏi đến họ nữa."

"Các gia đình đơn giản thấy nhẹ gánh vì tống được họ đi. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm cách xác nhận xem những gì tôi nói có thật hay không" - china.org.cn dẫn lời một tên buôn người ở Quảng Tây thú nhận thẳng thừng vậy đó.

Bọn buôn người thường trả những mức giá khác nhau để mua một chị em tâm thần từ gia đình. Giá dao động từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ (tương đương 472,5 USD – 787,5 USD).

Khi các nạn nhân bị đưa tới Sơn Đông đem bán, họ bị đối xử vô cùng tàn tệ và không thể tìm kiếm được bất cứ sự giúp đỡ nào. Có chị còn bị bán tới 2 lần trước khi được cảnh sát giải cứu - nghe mà thương quá đi!

Nhiều ông mua vợ cũng không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật do trình độ dân trí thấp.

Nhưng đáng buồn hơn là phản ứng của một số gia đình nạn nhân sau vụ giải cứu này. Khi cảnh sát đưa một chị tâm thần trở về nhà sau khi giải cứu, gia đình chị này đã từ chối tiếp nhận người thân và tuyên bố họ quá nghèo để có thể nuôi và chăm sóc. WTF!

Gia đình chỉ chấp nhận nuôi dưỡng nạn nhân sau khi địa phương cam kết sẽ trợ cấp.

Bà Li Lan Anh, Giáo sư luật tại Đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc nhận định, việc buôn bán phụ nữ tâm thần không chỉ phạm vào tội hình sự nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top