Gái quê đến chơi nhà bạn, "lọt mắt xanh" cả nhà, 10 năm sau thành giám đốc xịn sò ✨

407d54970eb052f10ac8.jpg


Chỉ một lần đến nhà bạn thân chơi thôi mà Ngân đã "lọt mắt xanh" của cả chồng lẫn mẹ chồng tương lai luôn. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, giờ cuộc sống cô nàng sung sướng không chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa đó!

Hơn 10 năm về trước, Phạm Phúc Ngân (33 tuổi, quê ở Kiên Giang) lúc đó còn là sinh viên đang học tại Cần Thơ, có lần đến nhà một người bạn thân chơi. Ngay khi gặp Trịnh Thanh Đa (33 tuổi, ở Cần Thơ) - anh trai của bạn thân, Ngân đã "trúng tiếng sét ái tình" luôn vì thấy anh Đa điển trai, chững chạc, tuổi còn trẻ mà đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp rồi.

Bản thân anh Đa lúc đó cũng thích vẻ đẹp trẻ trung, trong veo của Ngân lắm. Mẹ anh Đa nhìn thấy Ngân thì ưng liền, lập tức nhờ con trai út làm mai bạn thân cho anh hai luôn. Nhưng plot twist là anh Đa đã có bạn gái rồi nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. Hai bên cũng không liên lạc nữa.

d2b1c1442d27e689c2b5.jpg


a2af73b9fedc6d111f8e.jpg


Bẵng đi một thời gian, anh Đa và bạn gái cũ chia tay. Ngân sau khi học xong thì về quê Kiên Giang làm việc ở phòng khám cùng ba. Mẹ Ngân mất sớm, ba rất thương con gái nên muốn gả Ngân cho con của một người bạn thân. Ông hy vọng tìm cho con một người đáng tin cậy để dựa vào.

Vì không thích nên Ngân không chịu nghe theo sự sắp xếp của ba. Thời điểm đó, anh Đa và Ngân cũng bắt đầu nhắn tin nói chuyện trở lại được khoảng 2 tháng. Trước tình thế này, Ngân thẳng thắn nói chuyện với anh Đa: "Anh có thương em thật không? Nếu thật thì anh cưới em đi". Nghe vậy, anh Đa lập tức đồng ý và nói rằng vài ngày nữa sẽ đưa gia đình xuống nói chuyện, xin hỏi cưới Ngân. Đỉnh quá đi!

2d8b0b46d953242d314d.jpg


ef41ff6c369b6c0f62c3.jpg


"Khoảng 5-6 ngày sau, anh Đa đưa ông bà, bố mẹ, họ hàng xuống nói chuyện. Gia đình anh Đa gần đến nơi rồi mình mới vào xin phép ba. Ba giận lắm, đóng cửa cái rầm rồi ở luôn trong phòng không chịu ra ngoài.

Mình khóc và năn nỉ bà nội thuyết phục ba. Bà thương cháu gái, bà nói với ba của mình rằng: "Nó không có mẹ đã khổ lắm rồi, giờ lấy chồng ba cũng không chịu thì tội nghiệp nó lắm con ơi". Lát sau ba khóc rồi đi ra. Mình nghĩ ba ra vậy chứ chắc không đồng ý đâu. Mình cũng xin lỗi anh Đa nhưng anh quả quyết: "Khó cỡ nào anh cũng sẽ cưới được em".

Ngồi một lúc thì mình thấy bên trong nhà mọi người cười lớn, gọi nhau "anh sui, chị sui", tay bắt mặt mừng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoảng một tháng sau thì hai đứa tổ chức đám cưới. Gần cưới mới được nắm tay nhau lần đầu tiên vì ba mình khó lắm, không cho đi riêng. Mẹ chồng gọi điện xin phép cho mình lên Cần Thơ đi mua vàng cưới mà ba lưỡng lự mãi mới cho đi", Ngân tâm sự.

07f96c25b322271a0168.jpg


d5b0506ed306b1628a13.jpg


Sau hơn 10 năm kết hôn, hiện anh Đa đang kinh doanh lĩnh vực bất động sản, thủy sản còn Ngân làm bác sĩ thẩm mỹ - da liễu. Được gả vào hào môn, Ngân có cuộc sống đầy đủ, sung túc, được mẹ chồng cho công ty riêng, tặng nhiều món quà giá trị, tạo điều kiện để Ngân học hành, phát triển sự nghiệp. Không chỉ thế, gia đình chồng còn rất quý mến, yêu thương Ngân, bù đắp lại những thiệt thòi mà cô đã từng trải qua. Vợ chồng Ngân và anh Đa hiện có một bé gái được 2,5 tuổi. Quá happy ending luôn!

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm song đôi lúc, vợ chồng anh Đa - Ngân cũng xảy ra những mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc Ngân hay ghen không chính đáng, có phần "hung dữ" và sốc nổi. Nhưng hiện tại, cô đã khắc phục được phần nhiều rồi. Anh Đa mong rằng bà xã sẽ thay đổi, không còn "hung dữ" nữa.

72a6895a0851f07909bb.jpg




Giải thích cho sự "hung dữ" của mình, Ngân cho rằng một phần cũng vì anh Đa là người lạnh lùng, ít nói: "Giả sử có chuyện gì đó, 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết cho xong thì thôi. Nhưng anh Đa thường không nói gì, im lặng. Hành động đó khiến mình chưa giải tỏa được nên phải nói đi nói lại, thành ra hung dữ.

Anh Đa cũng không phải là người lãng mạn. Khi nào vợ giận thì mới lãng mạn. Từ ngày cưới xong, số lần anh nói câu "anh yêu em" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình mong chồng sẽ nói chuyện với mình nhiều hơn". Ơ kìa, chị em nào relate không nè? ‍♀️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top