Gái ơi, ai mà chả từng đổ gục vì mấy thằng zero điểm nhỉ

412b8586cceaeed1c182.jpg


Biết rõ là nó đang acting thôi, mà vẫn cứ không tự kiềm được lòng mình tiếp tục đóng vai chính trong vở kịch đó luôn

1. Nếu thiên hạ ai cũng khen nó ngon lành cành đào, còn trong mắt bạn nó như thằng đần, thì 8-9 phần nó đang yêu bạn thật đấy. Còn nếu người ta ai cũng bảo nó là thằng rác mà trong mắt bạn nó là hoàng tử, thì 8-9 phần bạn đang bị "thính" đấy chị ơi

2. Chỉ biết "lươn lẹo" vẽ vời một tương lai hồng hào cho bạn. Chưa kịp nói hết lời ngon lành đã làm hết chuyện phá. Khi bạn đang hào hứng cùng nhau xây tổ ấm, nó đã... bay màu rồi

3. Phía sau một thằng đàn ông rác là một cô gái ngây thơ tin người

4. Nó cái gì cũng ổn áp, chỉ có điều là... không yêu tôi thôi

5. Đang hẹn hò với bạn nhưng vẫn thả thính lung tung các cô khác nữa nè

e19ac741ff950db9188a.jpg


6. Biết rõ là nó đang diễn kịch, mà vẫn không thể ngăn được bản thân tiếp tục đóng vai phụ trong drama đó

7. Là nó tán tôi, cũng là nó đá tôi. Simple as that!

8. Khi một người yêu bạn: bạn làm nũng là cute, bạn đòi hỏi là tin tưởng, bạn khóc là đáng yêu, ngay cả lúc răng bạn dính rau người ta cũng bảo bạn rực rỡ hơn mặt trời ☀️ Còn khi một người không yêu bạn: bạn làm nũng là drama queen, bạn đòi hỏi là greedy, bạn khóc là yếu đuối, ngay cả lúc bạn tiết kiệm cũng bị chê keo kiệt. Chỉ vì không yêu nên mới kiếm đủ thứ lý do xinh xắn thôi

9. Một thằng zero điểm thường có 2 đặc điểm: Giỏi nói và ích kỷ như hủi

10. Chia tay không nói một câu, đơn giản là... block và biến mất khỏi vũ trụ luôn

aa9935b2e7e51e2aa3c5.jpg


11. Yêu phải một thằng không ra gì rồi chia tay, chấn thương tâm lý bạn nhận về thực sự rất nặng nề. Bóng ma của mối tình toxic ấy sẽ ám bạn suốt đời, khiến bạn rất khó mở lòng với ai khác nữa

12. Nó yêu bạn là thật, nó bắt cá hai tay cũng là thật. Tình cảm của nó giống như mấy tờ rơi quảng cáo, vừa đi đường vừa phát, ai cũng được nhận, ai cũng có thể có, chứ không phải chỉ riêng bạn đâu bestie ơi

13. Yêu phải một người không tốt cảm giác còn tệ hơn đi đường va phải cột điện, uống nước lạnh đến buốt răng nữa

14. Các chị em ơi, đôi khi phải "tàn nhẫn" một chút nhé! Có năng lực thì trả thù, không có năng lực thì nguyền rủa, nhất định phải sống tốt hơn thằng đó. Đừng nghe mấy lời khuyên nhủ kiểu "bao dung", "hoài niệm" gì đó, thứ lòng tốt ấy không đáng giá đâu các bạn ơi

15. Với nó thì: mẹ số 1, game số 2, anh em số 3, còn tôi thì trong top 100 còn không có

4886800f9a8767414f8b.jpg


16. Chia tay rồi vẫn ở chung thành phố với nó. Giờ mỗi ngày tôi đều chăm tập gym, ăn uống đầy đủ. Nếu đời này còn cơ hội gặp lại, có đỏ mặt hay không thì không biết nhưng chắc chắn sẽ đấm cho nó đỏ cả con mắt

17. Nếu yêu đương mà suốt ngày phải khóc thì dừng lại ngay đi bạn ơi, đặt tay lên ngực và tự hỏi: "Rốt cuộc mình đang yêu một người hay đang yêu củ hành tây vậy?"

18. Bạn chia tay, người vui nhất lại là bạn bè và gia đình bạn, vậy thì chia tay còn gì đáng hơn

19. Sau khi chia tay một thằng zero điểm, gặp ai đó đối xử tốt với mình một chút thôi là đã cảm động đến muốn khóc luôn rồi

20. Không bao giờ tin vào tình yêu nữa (cho đến khi gặp người tiếp theo thôi )

bf27cd07fcc6306f7921.png


d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top