SunMoon1415
New member
Cuộc ly hôn của bố mẹ để lại hậu quả nặng nề cho Lý Tư đến tận bây giờ
Nhắc đến Lý Liên Kiệt (SN 1963) là ai cũng biết - ông hoàng võ thuật huyền thoại của Cbiz luôn. Ngoài diễn xuất đỉnh cao, ông còn làm nhà sản xuất, hoạt động từ thiện nữa nha! Ai cũng nhớ mãi những vai diễn để đời trong Anh Hùng, Hoàng Phi Hồng, Long Môn Phi Giáp, Đầu Danh Trạng... quá xịn!
Sự nghiệp thì thành công rực rỡ, nhưng đời tư của ông lại khá... drama nha các bạn Ông trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 4 cô con gái. Hai gái lớn là Lý Tư và Lý Đài Mật với vợ đầu Hoàng Thu Yến. Còn 2 em sau là Jane Li và Jada Li với vợ hai Lợi Trí - Hoa hậu Châu Á đăng quang năm 1986.
Hồi đó, Lý Liên Kiệt từng bị anti nặng nề vì bỏ rơi vợ con để chạy theo "tình sét ái" với Lợi Trí. Sau này còn bị chỉ trích là thiên vị con với vợ mới hơn con với vợ cũ nữa chứ
Con gái lớn 35 tuổi chưa dám lấy chồng vì ám ảnh về gia đình
Lý Tư - gái lớn của Lý Liên Kiệt với vợ cả, năm nay đã 35 tuổi rồi đó. Hiện tại cô đang sống cùng mẹ và cha dượng ở Mỹ. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, công việc ổn định nhưng vẫn FA đây này
Lý do là gì? Hóa ra cô bị ám ảnh quá nặng bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, cộng thêm tuổi thơ bị bỏ bê. Cô không dám bước vào hôn nhân vì sợ lặp lại những gì mà cha mẹ đã trải qua
Lướt ngược về năm 1990, khi bố mẹ ly hôn, Lý Tư được giao cho bố nuôi vì mẹ không đủ điều kiện tài chính. Nhưng plot twist là Lý Liên Kiệt bận rộn công việc nên để các con cho... bà nội nuôi luôn. Lý Tư từng tâm sự tuổi thơ của mình trống trải vô cùng. Cô không hiểu sao bố mẹ không bao giờ xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc gửi quà. Lúc nhỏ, cô chẳng biết tại sao bố mẹ không ở cùng nhau nữa
Sau này, Lý Tư mới biết sự thật khi hàng xóm, bạn bè bắt đầu nửa đùa nửa thật trêu "bố đi lấy vợ khác rồi". Thậm chí còn có những lời độc hại hơn như "đứa trẻ hoang", "mẹ không muốn gặp, bố có vợ mới". Tâm hồn Lý Tư bị tổn thương nghiêm trọng từ đó luôn
Khi Lý Tư lớn lên, Lý Liên Kiệt cũng không có đầy đủ sự quan tâm, cộng thêm việc bị bỏ bê từ nhỏ khiến cô luôn oán hận cha mình.
Lý Tư từng nói về bản thân như sau: "Bố tôi là Lý Liên Kiệt, mẹ tôi là Hoàng Thu Yến. Tôi bị coi là 'đứa trẻ bị bỏ rơi'". Câu nói này đủ thấy cô đau lòng và ám ảnh đến mức nào rồi đúng không các bạn
Đến khi Hoàng Thu Yến ngồi xuống nói chuyện, cố gắng khuyên bảo và chia sẻ rằng Lý Liên Kiệt vẫn luôn yêu thương các con, cũng như đóng góp vật chất giúp con gái có môi trường học tập tốt, Lý Tư mới nguôi ngoai phần nào. Không còn oán hận gay gắt nhưng cũng không bao giờ có thể thân thiết được nữa rồi
Bài học từ câu chuyện này là gì?
Từ câu chuyện gia đình Lý Liên Kiệt, mình thấy rõ ràng là cha mẹ ly hôn ảnh hưởng CỰC MẠNH đến con cái. Tuy nhiên, việc ly hôn không phải nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ tổn thương đâu. Mà là cách cha mẹ đối xử với nhau, cũng như cách họ dành tình yêu thương và sự quan tâm đến con SAU khi ly hôn nha!
Đầu tiên, hãy nói với con về việc ly hôn một cách thật thà. Cho con hiểu rằng việc chia tay giữa bố mẹ là quyết định của riêng bố mẹ, và nó KHÔNG ảnh hưởng đến tình yêu thương của bố mẹ dành cho con.
Thứ hai, đừng BAO GIỜ nói xấu người còn lại trước mặt con cái nha! Đây là điều tối kị, là quy tắc quan trọng nhất trong văn hóa ly hôn văn minh. Khi không thể hàn gắn và chung sống với nhau nữa, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Hãy cư xử với nhau bằng phép lịch sự tối thiểu. Và nhớ rằng, những đứa trẻ còn cả tương lai tươi đẹp phía trước. Đừng để sự hận thù của cha mẹ làm ảnh hưởng đến tương lai của con
Thứ ba, dù không còn chung sống nhưng cha mẹ cần cùng nhau có trách nhiệm, phải hợp tác trong việc nuôi dạy con cái để con cảm nhận được tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ. Khi không thể ở cùng con, cha/mẹ cũng cần thường xuyên gọi điện thoại, đến thăm con. Phía người được nuôi dưỡng cần tạo điều kiện để con được gặp gỡ cha/mẹ nhé!
Nguồn: kenh14.vn