Gái lẳng Minh Cúc "Về nhà đi con": Chuyện đời truân chuyên của người mẹ đơn thân mạnh mẽ ôm con vượt bão giông

LinhCoco6397

New member
27ae562ae7d7781acb58.jpg


Ai mà xem "Về nhà đi con" chắc phải nhớ mặt đọc tên nhân vật Xinh - cô gái lẳng lơ lấc cấc khiến ai cũng tức anh ách Người đóng vai "ác nữ" này chính là chị Minh Cúc, một diễn viên có câu chuyện đời thật sự xót xa và đầy nước mắt.

Chị Minh Cúc comeback màn ảnh nhỏ sau tận 10 năm "ở ẩn" với vai Xinh - một cô nàng nghiện cờ bạc, chuyên rủ rê người khác vào con đường tội lỗi giống mình. Trong phim, Xinh nhắm trúng "con mồi" là anh Khải - chồng của chị Huệ (Thu Quỳnh) luôn.

Từ đây, cuộc sống của vợ chồng Khải (Trọng Hùng) và Huệe (Thu Quỳnh) bắt đầu điêu đứng. Anh Khải nghe lời xúi giục của Xinh mà sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất đến nỗi phải lấy trộm tiền cọc nhà đi trả nợ

Chưa hết, anh Khải còn nói dối vợ khiến chị Huệ tổn thương nặng nề. Drama lên đến đỉnh điểm khi anh ta xô vợ�gã khiến chị sảy thai phải nhập viện cấp cứu. Lúc đó, Xinh vẫn nhởn nhơ bên ngoài với bộ mặt lấc cấc làm khán giả muốn "chui vào màn hình" luôn ấy

bfbe7eb3ee6dbc9bbb19.jpg


Vai Xinh là lần trở lại sau 10 năm "mất tích" trên truyền hình của chị Minh Cúc. Nhưng màn comeback này khiến chị vừa vui vừa lo vì... bị khán giả "đòi giết" á Chị Minh Cúc tâm sự: "Thực ra vai Xinh không hẳn là 'tiểu tam' cướp chồng người ta đâu. Xinh chỉ lôi kéo dụ dỗ Khải đi cờ bạc thôi mà.

Nhưng mà khi phim lên sóng, cứ mỗi lần mở Facebook ra lại thấy người ta tag tên mình vào những bài bình luận phim. Và đa phần những comment đó toàn chửi bới, thậm chí có người còn đòi đánh, đòi giết mình luôn, nhất là sau cảnh Huệ sảy thai mà mình vẫn cố gạ Khải đi đánh bạc".

Nói về duyên số được nhận vai này, chị Minh Cúc kể: "Lâu lắm rồi mình không làm phim truyền hình, đã có lúc nghĩ vì quá bận rộn, hoàn cảnh đặc thù nên không còn duyên với màn ảnh nữa. Nhưng may thay đầu năm 2019, một người anh trong nghề gọi điện bảo có vai này tuy ngắn nhưng tính chất rất hay và hợp với mình lắm".

Dù comeback sau 10 năm với vai diễn khiến người xem tức điên nhưng chị Minh Cúc vẫn thấy vui vì hoàn thành "Xinh" một cách trọn vẹn. Chị nói: "Mình vui vì đã hoàn thành vai diễn, đã khơi gợi được cảm xúc của khán giả. Điều đó cũng được xem là thành công của một diễn viên rồi"

Được biết, trước khi gây sốt với Xinh trong "Về nhà đi con", khán giả sẽ nhớ ngay một nữ diễn viên cá tính nhưng có số phận nhiều gian truân. Chị Minh Cúc sinh năm 1986 tại Hà Nội, là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ.

Chị từng tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng như "Nhà có 3 chị em gái", "Cô gái đội mũ nồi xám", "Biến dạng",... và một số phim truyền hình khác. Thế nhưng từ năm 2010 đến nay, chị Minh Cúc không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa.

f919e23f6afb945b3bd0.jpg


Chuyện đau lòng nhất với chị Minh Cúc là việc con gái mang bệnh tật. Chị kể: "6 tháng tuổi, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, mình nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxy"

Chuyện buồn chưa dừng lại ở đó, một bi kịch khác lại ập đến với nữ diễn viên tuổi Dần này. Đó là chị phải đối mặt với cú sốc trong hôn nhân. Chị Minh Cúc chia sẻ: "Điều tồi tệ nhất là khi vừa nhận tin con bị bệnh được ít lâu thì mình lại phải chứng kiến những chuyện không hay.

Vợ chồng rạn nứt, thương chính bản thân mình và con, mình quyết định ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Hằng tuần, mình vẫn thường xuyên đưa con về nhà nội chơi. Bà nội cháu cũng giúp mình rất nhiều trong việc chăm sóc cháu khi mình bận việc hoặc phải đi công tác".

25cad3ca0709f50094aa.jpg


Rơi vào hoàn cảnh éo le ấy nhưng vì thương con nên chị Minh Cúc phải gạt nước mắt để bước tiếp. Nữ diễn viên 33 tuổi lao vào công việc, vừa làm diễn viên, vừa kinh doanh, vừa học và làm "thợ" trang điểm.

Chính vì thế, khán giả không còn gặp chị Minh Cúc trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua. Bởi ngoài kiếm tiền, chị còn đưa con đi chạy chữa khắp nơi. Đáng tiếc, kết quả điều trị không như mong muốn, chị Minh Cúc không dám đánh đổi sức khỏe của con và quyết định ôm con về nhà

Chị Minh Cúc chia sẻ: "Thay vì dốc toàn bộ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc phẫu thuật không có hi vọng đó, mình quyết định ôm con về. Nếu phẫu thuật không có hi vọng thì việc gì phải đánh đổi cả sức khỏe của con lẫn hi vọng của bản thân và cả tiền bạc nữa".

236bf2286517eb7eeaf5.jpg


Kể từ đó, chị học cách đối mặt và không giấu bệnh của con. Đi diễn hay đi chơi, chị Minh Cúc vẫn dẫn con đi theo và cho con học lớp dành cho trẻ em bị bại não. Hiện tại, nữ diễn viên đang sống an yên bên cô con gái nhỏ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top