"5 bài học này đã giúp tôi tìm ra và tận hưởng chất phụ nữ trong mình"
Hồi 20 tuổi mới lần đầu bước chân vào đời, mình còn có thể nhờ gia đình cứu viện khi túi rỗng hay gặp khó khăn. Nhưng mà sang tuổi 30, sắp sửa U40 rồi, nếu là người có tự trọng và có chí thì việc cứ dựa vào bố mẹ, anh chị em để giải quyết chuyện của mình thì hơi kém sang nhỉ
Bố mẹ đã già rồi, chưa thể báo hiếu được thì cũng đừng làm họ phải lo lắng thêm nữa. Anh chị em cũng đã có gia đình riêng cần lo toan. Lúc này, gặp vấn đề thì mình phải tự xoay sở thôi!
Là một chị gái 33 tuổi, vừa trải qua một biến cố về sức khỏe tốn kém không ít tiền bạc, Diễm An (Hà Nội) đã rút ra được 5 bài học xương máu. Chị ấy đã chia sẻ chi tiết và chân thành về những bài học quý giá này
1. Xây dựng quỹ khẩn cấp ngay và luôn
Đây không phải là khoản tiền thay thế cho tiền tiết kiệm đâu nhé! Sau khi vượt qua một trận ốm "thập tử nhất sinh", phải điều trị gần 4 tháng, mình mới nhận ra cần tách bạch rõ ràng giữa tiền tiết kiệm và tiền dành cho lúc khẩn cấp. Vì một vài hình thức gửi tiết kiệm không cho phép rút trước hạn, nên khi ốm nặng bất thình lình hay gặp tai nạn thì không thể dùng được luôn
Bạn có thể lập một tài khoản riêng để "cất" số tiền này, hoặc giữ trong chính tài khoản chi tiêu bình thường nếu bạn tự tin là mình sẽ không "xài lẹm" vào đấy nhé!
2. Chọn đồ chất lượng thay vì đồ rẻ mà "tạm bợ"
Hồi còn trẻ, mình từng nghĩ sao lại phải dùng số tiền mua được 3 bộ đồ để chỉ "hốt về" 1 chiếc áo được quảng cáo là chất lượng tốt, tôn dáng cơ chứ!
Nói thẳng ra là mình từng ưu tiên số lượng hơn chất lượng, không chỉ về quần áo mà cả đồ skincare, makeup cũng vậy luôn.
Nhưng trust me, tuổi 30 không phải trò đùa đâu! Nếu cứ khoác lên người những bộ đồ quá rẻ tiền, trông bạn sẽ không thể toát lên vibe tinh tế, sang chảnh được
Tương tự với son môi và đồ dưỡng da nói chung, tuổi tác làm làn da mình nhạy cảm hơn xưa nhiều. Nếu không muốn đôi môi bợt bạt thiếu sức sống, đừng chọn son dưỡng hay son màu quá rẻ. Hãy tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, đó mới là chi tiêu thông minh ở ngưỡng U40 nha!
3. Nâng cao nhận thức về đầu tư tài chính
Điều quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh chính là phải hiểu rõ, phải phân biệt được các loại hình đầu tư khác nhau trước khi thực sự bắt đầu đầu tư. Nếu chưa phân biệt được cổ phiếu với trái phiếu,... hãy cứ để tiền tiết kiệm ở yên trong tài khoản là được rồi. Đừng mạo hiểm kẻo mất sạch!
4. Tiết kiệm nhiều hơn, chi tiêu ít hơn
Hồi còn trẻ, người ta dễ rơi vào bẫy "thời trang" và những thú vui ngắn hạn lắm: Quần áo vẫn chen chúc trong tủ nhưng cứ mỗi đợt giao mùa, mình vẫn phải sắm thêm ít nhất 4 bộ đồ mới cảm thấy tự tin ra ngoài. Nhưng khi đã qua tuổi 30, mình nhận ra đó là hành vi mua sắm quá phù phiếm rồi
Thay vì đầu tư vào trang phục, mình nghĩ nên chú ý hơn đến việc lập kế hoạch tài chính dài hạn. Tiết kiệm nhiều tiền hơn chi tiêu không chỉ mang lại sự an tâm tài chính trong tương lai mà còn giúp mình bớt stress khi đối mặt với những trường hợp khẩn cấp như ốm đau, gặp tai nạn hay đơn giản hơn là xe cộ, điện thoại tự nhiên lăn ra hỏng
5. Tránh đi du lịch vào "giờ cao điểm"
Nguồn: soha.vn