Gái Gen Z mua nhà 74m2: Phá bếp, phòng ngủ mini, đập thông tạo nên không gian sống đỉnh của chóp ✨

HuouBabe457

New member
1911c86707fc766fb4c5.jpg


Ôi em ơi, chị Lý Thần Hy - một Gen Z chính hiệu vừa sở hữu căn hộ đầu tiên 74m2 tại trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc), mà quyết tâm "đập phá" theo kiểu không ai ngờ luôn! Căn hộ tái định cư ban đầu nhìn khá cùi: nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng, trần thấp lè tè, bố cục lại kỳ kỳ. Nhưng sau khi qua tay cô nàng stylist này, nó đã "lột xác" thành không gian sống đậm chất nghệ thuật cực xịn!

Điểm đặc biệt là cô nàng đã mạnh tay phá bỏ hầu như mọi thứ: nhà bếp chỉ còn lại... 2m2 thôi nha (vì ít nấu ăn mà ), phòng ngủ chỉ cần vừa đủ để bỏ chiếc giường, còn lại đập thông hết để tạo ra phòng thay đồ rộng tới 5m2. Toàn bộ căn nhà được sơn màu đậm cực chất, tất cả chỉ để đáp ứng mong muốn về một không gian hiện đại và cá tính của chủ nhân.

384fc22368af23348f2c.jpg


"Nhà của mình, muốn thiết kế sao thì thiết kế!"

Cô nàng 24 tuổi này hiện đang là học viên cao học ngành Nghệ thuật và làm stylist cho các ngôi sao nữa này. Với Lý Thần Hy, cuộc sống độc thân không cần nhà bếp đầy đủ hay phòng ngủ quá rộng đâu. Trong tâm trí cô, được vẽ tranh, chơi trống, đọc sách, và chơi với chó cưng ngay tại nhà mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải ăn ngủ kiểu truyền thống!

"Nhà em là nhà tái định cư rộng 74m2, bố cục ban đầu đã được sửa hoàn toàn luôn. Ngoại trừ tường chịu lực và dầm không thể đập, còn lại em đập hết rồi nha! " - cô chia sẻ.

Lần đầu tiên xem nhà, ấn tượng của cô chỉ là một căn hộ nhỏ bình thường thôi. Trần thấp, ánh sáng yếu, bố cục kỳ kỳ, còn có cả góc thừa nữa chứ. Nhưng vì sống một mình nên Lý Thần Hy quyết định: "Nhà mình, mình muốn làm gì thì làm!"

Phòng ngủ chỉ để ngủ, bếp thì... có làm gì đâu!

1372aa31a03314151911.jpg


Ưu tiên số 1 của cô là phải có đủ không gian cho việc học và sở thích. Phòng ngủ? Chỉ cần đủ chỗ cho giường là ổn rồi! "Phòng ngủ của em chỉ là nơi để ngủ thôi, ngoài giường ra thì hầu như không có gì khác. Có bàn học nhưng em ít khi ngồi đó, chủ yếu làm việc ở phòng khách."

Còn bếp nữa, ban đầu nằm ở chỗ phòng ngủ hiện tại, là kiểu bếp kín tách biệt. Nhưng vì cô ít nấu ăn (chủ yếu gọi đồ ăn ngoài mà ), nên đã phá bỏ toàn bộ và chuyển sang vị trí đối diện bàn ăn, biến thành bếp mở chỉ khoảng 2m2, gần như không chiếm diện tích luôn!

Phòng thay đồ 5m2 - thánh địa của fashionista! ✨


02b6a38e387271a20a09.jpg


"Yêu cầu duy nhất em đưa ra cho nhà thiết kế là em cần một phòng thay đồ!" - Lý Thần Hy khẳng định. Làm stylist cho ngôi sao, lại đam mê thời trang và mix-match trang phục, cô có cả núi đồ liên quan đến thời trang. Cuối cùng, họ đã "vắt óc" bố trí một không gian 5m2 thành phòng thay đồ riêng biệt.

"Em rất thích thú với việc mỗi ngày dành thời gian phối đồ, điều này cực kỳ quan trọng với em. Hồi nhỏ em rất thích phối đồ cho mẹ, trước khi ra ngoài mẹ nhất định phải mặc theo ý em, không thì em không vui đâu! "

Cô cho rằng trang phục là cách thể hiện cá tính rõ ràng nhất, tâm trạng và trạng thái của mình cũng được thể hiện qua việc mặc gì nữa!

Góc ăn uống "thừa ra" thành góc yêu thích nhất!

42ac137b00f890cec387.jpg


Vị trí "góc thừa" ban đầu được cô biến thành khu vực ăn uống, và đây là góc yêu thích nhất trong nhà luôn đó! Nhà thiết kế đã phải sửa bản thiết kế tới hai, ba mươi lần mới ưng ý. Mỗi lần đến xưởng xem, cô đều thấy hơi hụt hẫng. "Đẹp thì đẹp, nhưng cứ thiếu thiếu cái gì đó..."

Cuối cùng phát hiện vấn đề nằm ở... sàn nhà! Vì đã chọn màu sắc rất nổi bật rồi, nếu lát sàn gỗ thông thường thì sẽ có cảm giác mọi thứ đều "lơ lửng trên không". Vì vậy, họ quyết định đổi thành sàn nhà màu đen, và bùm - ngay lập tức nó trở nên rất phù hợp với bầu không khí nghệ thuật hiện đại mà cô muốn!

Họ còn treo một chiếc gương tròn trên đỉnh để tăng chiều cao cho trần nhà, bo tròn góc tường để không quá thô cứng. Tường được sơn màu tím yêu thích, bàn ăn và ghế cũng do cô tự tay chọn. Phần lớn thời gian trong ngày - dù là học tập, dựng phim hay sáng tác nghệ thuật - đều diễn ra trên chiếc bàn ăn này đấy!

Màu mè "bạo" luôn - tính cách nổi loạn phải thể hiện!

2f72dbf21f6500fca143.jpg


22324112dc2b4ef4ebe5.jpg


"Ngoài phần thô, hầu như mọi thứ đều do em tự tay lựa chọn. Em muốn mọi thứ đều 'đậm đà' hơn trên nền bảng màu mà nhà thiết kế đưa ra nha!"

Lý Thần Hy "phải lòng" chiếc ghế sofa màu vàng nghệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, bức tường thì sơn màu tím - hai màu này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ cực kỳ! Những món đồ nội thất khác đều dựa trên hai màu sắc này.

"Có thể do tính cách của em, người mới quen sẽ thấy em khá ngoan hiền, ít nói. Nhưng bạn thân sẽ biết, thực ra em là người cởi mở, hướng ngoại và có chút... nổi loạn nè! Vì vậy, em thích những gam màu đậm hoặc rực rỡ. Màu sắc mà nhà thiết kế phối ban đầu đẹp đấy, nhưng em thấy hơi 'bánh bèo' quá!"

Cô tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tối đa, hy vọng mọi thứ trông có chút pha trộn, có chút cầu kỳ. Vì vậy, càng phối càng "bạo", càng ngày càng xa rời bản thiết kế ban đầu, cuối cùng tạo nên một ngôi nhà vừa có chút sang trọng nhưng cũng không kém phần cá tính!

96028c16007c5791e103.jpg




Tuổi 24 - không gian riêng đầu tiên, tự do tối đa!

"Năm nay em 24 tuổi, đây là lần đầu tiên em thử sống một mình. Trước đây em sống cùng bố mẹ, đi học thì ở ký túc xá hoặc thuê nhà chung. Căn hộ này có thể coi là không gian riêng tư đầu tiên do em tự tay decor từ khâu thiết kế đến hoàn thiện. Trang trí thế nào, sống ra sao đều là ý muốn cá nhân của em!"

Lý Thần Hy cho biết mình là người không thể ngồi yên một chỗ, cũng không muốn sống quá khuôn khổ. Khi dịch bệnh bùng phát, cô đang học Mỹ thuật ở nước ngoài, không thể đến trường. Trạng thái trì trệ đó khiến cô rất lo lắng, vì học online hoài nên quyết định về nước tìm việc thực tập.

Cô bắt đầu làm trợ lý stylist cho tạp chí thời trang, trải qua những ngày thực tập ban ngày, học online đến tận sáng. Đồng thời, cũng dần chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học. "Dù lịch trình ngày đêm đảo lộn nhưng em cảm thấy rất vui vẻ nha!"

Ngoài ra, cô rất thích đi dạo công viên, ra ngoài khám phá, đưa chó nhỏ đi chơi xa, leo núi ở Huyền Sơn, đi bộ đường dài. Sự sáng tạo của cô cũng liên quan mật thiết với thiên nhiên, thích hái các loại hoa cỏ để tạo nên tác phẩm nghệ thuật nữa đó!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top