Bị chê "gái đĩ già mồm" nhưng chắc chắn Sir Alex sẽ không bao giờ thay đổi đâu các bạn ơi!
1. Vậy "gái đĩ già mồm" là gì?
Theo từ điển nha, cụm từ này dùng để chỉ những người đã làm sai mà còn lớn tiếng lấp liếm, không biết ngượng luôn
Nếu theo nghĩa đó thì thật sự Alex Ferguson là "gái đĩ già mồm" đấy! Bởi vì HLV già đời của Man Utd đã có rất, RẤT nhiều lần lên tiếng chê bai, đả kích bất cứ ai đụng đến lợi ích của Manchester United, bất kể ông ấy nói đúng hay sai.
Mới đây thôi, Máy sấy tóc (biệt danh của Sir Alex đó) gân cổ chửi ông trọng tài biên Simon Beck vì không thổi penalty cho Man Utd khi Rooney bị Caulker đẩy ngã ở trận Quỷ đỏ hòa Tottenham 1-1.
Theo nhận định của cựu trọng tài Graham Poll thì Alex nên trách trọng tài chính Chris Foy chứ không phải Simon mới đúng. Nhưng vì hồi năm 2010, Simon Beck từng không thổi việt vị cho Drogba và để anh này sút tung lưới Quỷ đỏ, nên Sir Alex cứ việc lôi ông trọng tài biên tội nghiệp ra mà sỉ nhục, mà vu Beck làm ăn "chẳng ra gì"
Rồi trước đó còn có vụ Alex Ferguson ca ngợi Man Utd và hạ thấp Newcastle chỉ là CLB quê mùa, "nhỏ tý tý" ở vùng Đông Bắc. Lý do là vì trước đó, ông Alan Pardew - HLV Newcastle (Chích chòe) đã chỉ trích Sir Alex.
Nóng mặt, ông già gân mới lên tiếng "chửi đổng" toàn bộ Newcastle luôn Sau đó, Sir Alex lại lên báo thú nhận mình "có ý khác" chứ không chê Chích chòe!
Nói năng lung tung thế này, Alex Ferguson đúng là "gái đĩ già mồm" rồi!
2. Hậu quả của việc "già mồm" là gì?
Cái trò "gái đĩ già mồm" này khiến Sir Alex bị bắt vạ vô số lần luôn nha. Sáng hôm đó, FA tuyên bố sẽ phạt HLV Quỷ đỏ, nhẹ nhất cũng là nộp tiền, vì vụ liên quan đến trọng tài biên Simon Beck.
Trong quá khứ, Alex Ferguson còn dính vô số án phạt khác vì tội... nói nhiều Cách đây 2 năm, ông bị phạt cấm chỉ đạo 5 trận và nộp 30.000 bảng vì chỉ trích trọng tài Martin Atkinson. Trước đó 1 năm, ông già gân cũng bị phạt cấm chỉ đạo 2 trận vì vô lễ với trọng tài Alan Wiley...
3. Vậy tại sao Sir Alex vẫn cứ "già mồm"?
Bị phạt thì có đấy, nhưng tại sao Sir Alex đã và sẽ tiếp tục làm "gái đĩ già mồm"? Bởi vì cái lắm mồm ấy mang về những lợi ích TO LỚN cho Manchester United đó các bạn!
Như trước đây, Sir Alex vẫn thường cãi nhau với Wenger và Mourinho trước các trận cầu. Đó đơn giản chỉ là chiêu tâm lý chiến với đối thủ chứ chẳng phải thù ghét cá nhân gì đâu.
Với giới trọng tài cũng thế! Rất nhiều người nhận định rằng các ông vua áo đen gặp khó khi phải tác nghiệp trong những trận đấu của Man Utd. Bởi Sir Alex rất biết cách gây áp lực Cái cách ông già gân sấn sổ lao tới tranh cãi, chỉ trích luôn khiến các trọng tài e sợ và vì thế xử có lợi cho Manchester United.
Già mồm cũng được, có người khen có người chê và cả có người phạt. Nhưng Sir Alex cứ làm vì ông thấy nó hiệu quả và vì các danh hiệu cứ đều đều về phòng truyền thống của Quỷ đỏ!
Nguồn: soha.vn