Gái đẹp đông con nhà Hà Nội: Chưa lớn đã gánh vác gia đình, món quà 1/6 mơ ước chỉ là... gói snack

7eb6ded0caab09a97355.jpg


Với mấy em nhỏ này, chuyện đi du lịch hay đi chơi là chuyện "trong mơ" lắm á Niềm vui giản đơn của các bé chỉ là được chill với nhau, hát hò líu lo thôi.

60f9f8ee207f2c7b2384.png


Đầu hè ở xã Tân Phú (huyện Quốc Oai), hoa tím nở dọc ruộng lúa đẹp phết. Nắng vàng rực rỡ phủ xuống những con ngõ bê tông ở thôn Phú Hạng, thỉnh thoảng có lũ trẻ đạp xe hay ùa ra cười nói rộn ràng.

Còn mấy đứa nhà mẹ Hồng thì chỉ lấp ló ngoài cổng, cười hì hì rồi chạy vào nhà. Chúng là con của một gia đình đông con hiếm có ở Hà Nội: 8 đứa luôn nha!

Chị Hồng có 8 lần "vác bụng", sinh được 1 bé mất sớm, còn lại 7 đứa tuổi sàn sàn nhau - đứa lớn nhất học lớp 8, em út cũng sắp lên 3 tuổi rồi. Những lúc không đi học, cả đám tự chế trò chơi, cãi nhau tí ti rồi lại làm hòa ngay. Cuối tuần có thêm 3 đứa em họ nhà chú xuống chơi là nhà có tận 10 đứa, náo nhiệt như trường mầm non luôn Nhưng mà kỳ diệu là chúng chẳng bao giờ đánh nhau á!

Nhà đông con, lũ trẻ của chị Hồng vừa ngây thơ thuần khiết kiểu trẻ em quê, vừa "già trước tuổi", ngoan ngoãn hiểu chuyện. Các bé không có điều kiện để mè nheo đòi hỏi bố mẹ mua đồ chơi, đi du lịch hay những thứ "xịn xò" như mấy bạn khác.

9bbc8445a97c4f26dc73.png


Chị Hồng kể với giọng không vui không buồn rằng, may là bọn trẻ không biết đòi hỏi và cũng chẳng có nhiều ước mơ lắm. Sinh liền tù tì 8 đứa trong 13 năm, chỉ riêng chuyện mang bầu, sinh nở, chăm con đã đủ kiệt sức rồi. Thế nên chị 31 tuổi này gần như chẳng bao giờ đưa con đi chơi.

Chị tâm sự ngày lễ ngày nghỉ, với cả đàn con như vậy, cho đi chơi hết thì không đủ tiền, mà cho 1-2 đứa đi thì thương những đứa còn lại bị thiệt thòi, nên đành... ở nhà hết cho xong.

Đồ chơi cũng thế, mua cho đứa này mà đứa kia không có thì tội nghiệp, mà mua thì bao nhiêu mới đủ. Kết quả là nhà có cả đàn trẻ con nhưng chẳng có món đồ chơi nào, trừ cái tivi mới tậu để lũ trẻ coi Youtube, hát karaoke lúc rảnh

c113694f71ae56c07e0c.png


Những ngày lễ mà trẻ con ai cũng mong chờ như 1/6, Trung thu, nếu xã hay thôn có tổ chức hoạt động gì thì bọn trẻ tham gia, còn không thì thôi. Chỉ có dịp Tết, dù bọn trẻ không dám đòi hỏi, chị Hồng vẫn luôn mua cho chúng áo quần mới để vui.

Đúng như câu nói "con nhà nghèo sớm khôn", 7 đứa con của chị Hồng: Dung, Duyên, Hằng, Ngọc, An, My, Hiền - mỗi đứa hiểu chuyện một kiểu.

Mẹ đi làm từ khi con còn nhỏ tí xíu, có khi tăng ca, nhận thêm công trình ngoài, rồi chạy chợ kiếm thêm thu nhập, nên dù có cả đàn con nhưng không đứa nào quấn quýt mẹ quá nhiều. Khi còn nhỏ, bọn trẻ do bố chăm chính. Lớn tí thì chị cả lo. Lớn hơn nữa, tầm 2-3 tuổi, chúng đã tự lo cho mình được rồi.

An - thằng con trai duy nhất đang học lớp 1. Nó biết làm toán cộng trừ từ hồi mẫu giáo. Giờ nó tự đạp xe đi học hoặc đi chơi quanh xóm, không cần ai đón đưa. Ở nhà thì nó luyện chữ bằng cách hát karaoke, hoặc nhảy múa làm vui cho mấy chị

7c3c3fd7740b40aef136.png


67e8c5fe9ed4ce409b88.png


My - mấy tháng nữa vào lớp 1. Cô nhóc xinh nhất trong đám và thường bị người ta... xin về nuôi từ hồi gia đình em bắt đầu "nổi tiếng". Hồi đó em út Hiền còn nhỏ lắm, người lạ cứ nườm nượp đến xin bố mẹ cho con.

Xin bé Hiền không được, thấy My xinh xinh dễ thương thì lại gạ cho My về nuôi. Thành ra con bé bị ám ảnh luôn. Thấy người lạ đến nhà hỏi han về em Hiền hay khen nó xinh, là My chạy ngay, ẩn sau lưng các chị

Chị Hồng kể nhỏ nhẹ như sợ con nghe thấy: "Có người xin trứng hoặc thuê đẻ bảo sẽ cho tiền bồi dưỡng, rồi dỗ cho con đi ở nhà khác thì được sống sung sướng hơn... Nhưng từng đứa là từng khúc ruột mình, là máu mủ mình ấp ủ trong lòng, đâu phải con chó con mèo mà cho đi được đâu. Có đứa sinh ra vì nhỡ nhàng, nhưng vợ chồng mình luôn coi đàn con là món quà, khổ thế nào cũng cố nuôi cho chúng ăn học"

7390a056625babcb001a.png


51e83ead722655b80c91.png


Cô út Hiền giờ gần 3 tuổi, nói líu lo hát hò suốt ngày. Từ khi cai sữa, bé Hiền bám rịt lấy chị Dung - chị đưa đón đi học, tắm rửa, ngủ cùng chị. 1 tuổi bé đã tự xúc ăn rồi. Giờ thì lý lẽ giỏi lắm, theo mẹ Hồng là: "Các con nhà chú lớn hơn nhiều tuổi vẫn cứ xưng chị xưng chị. Đặt tên Hiền mong nó lành lành tí, ai ngờ ghê gớm nhất nhà"

Hỏi ước mơ lớn lên làm gì, mấy đứa trẻ chỉ cười toe bảo không biết, chưa nghĩ đến chuyện xa đó. Hỏi ngày 1/6 sắp tới muốn được tặng quà gì, hai chị lớn đã quá tuổi thiếu nhi thì chạy biến. Còn mấy em nhỏ thì ngại ngùng bảo, nếu có một con búp bê để mấy đứa con gái cùng chơi, hoặc mỗi đứa được mua một gói snack, cốc trà sữa thì là tuyệt nhất rồi ✨



Không chỉ bé My mà Dung và Duyên - hai con lớn nhà chị Hồng cũng rất nhạy cảm với chuyện nhà đông con. Bị trêu chọc suốt nên hai đứa hơi nhút nhát. Đang vo gạo, rửa rau hay quét nhà, thấy máy ảnh là chạy ngay vào buồng giấu mặt. Mà cũng mới gần đây chúng mới có phòng riêng, là thành quả bố và chú tự tay xây, con phụ vữa, bê gạch suốt 3 tháng nghỉ dịch. Còn trước đây chúng toàn nằm chen chúc với giường bố mẹ hoặc nằm ngủ dưới đất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top