MochiKute8027
New member
Sự thật phũ phàng: mỗi bữa ăn ngon = một bãi chiến trường trong bếp Hội anh em đừng mơ mộng nữa, còn gái đảm thì anh phải "đảm" rửa bát thôi!
Con gái biết nấu ăn từ xưa đến giờ vẫn là điểm cộng khủng trong mắt hội con trai. Có gì hạnh phúc hơn việc được người yêu nấu cơm mỗi ngày chứ?
Nhưng mà hold on một tí! Có bạn gái thích bếp núc không có nghĩa là được cơm bưng nước rót nha các bro ơi. Muốn ăn ngon thì cũng phải bù lại bằng cách khác chứ đâu phải "ăn free" đâu
Một cô nàng chăm chỉ nấu cho người yêu ăn mỗi ngày
Gần đây, chị Hồ Nhi (sinh năm 1997, ở Sài Gòn) vừa chia sẻ câu chuyện nấu nướng với bạn trai làm dân mạng cười ra nước mắt. Chuyện là cô bạn mê nấu ăn nên lúc đầu bạn trai cứ tưởng trúng số độc đắc, sung sướng lắm luôn. Thêm nữa, bạn gái còn chịu khó research món mới để nấu, khỏi sợ ăn nhàm mỗi ngày.
Thế nhưng plot twist đây rồi: Hồ Nhi CHỈ thích nấu thôi, còn dọn dẹp và rửa bát? Big NO!
Nhưng mà em nấu được thì anh cũng phải dọn được đấy nhé!
Cặp đôi "em nấu - anh dọn"
Được biết Hồ Nhi và bạn trai Đức Trọng đã yêu nhau được nửa năm rồi. Được ăn ngon mỗi ngày nên Đức Trọng cũng vui vẻ dọn dẹp mà không kêu ca gì cả, chuẩn "good boyfriend" luôn!
Cả hai từng là đồng nghiệp rồi nảy sinh tình cảm và về chung một nhà. Cô bạn kể cả hai cùng chung ý tưởng kinh doanh, tính cách bù trừ cho nhau. Chỉ riêng combo "em nấu - anh dọn" thôi cũng thấy perfect rồi đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn