Mình sẵn sàng một mình nuôi 3 đứa nếu nhà trai không chịu mang 200 triệu đến rước dâu thôi!
Mình là mẹ đơn thân, có 2 con với người chồng cũ rồi. Giờ đang yêu và tìm hiểu với Thịnh - một người cũng đã từng trải qua đổ vỡ giống mình. Hai đứa bắt đầu tìm hiểu từ tháng 12 năm ngoái, và không lâu sau thì... bất ngờ có bầu luôn Thế là quyết định tổ chức hôn lễ cho trọn vẹn.
Vì đây là lần cưới thứ 2, mình muốn làm cho thật to, thật hoành tráng để "mát mặt mát mũi" với thiên hạ, để chứng minh cho mọi người thấy rằng dù đã từng ly hôn nhưng mình vẫn còn "giá trị" nha!
Bên nhà mình yêu cầu nhà trai phải làm đầy đủ nghi thức như lần đầu cưới. Thịnh cũng gật đầu đồng ý. Đến ngày hai bên gia đình gặp mặt, trước mặt cả họ hàng, bố mẹ mình thách cưới 200 triệu - gấp đôi số tiền thách cưới lần đầu luôn nha!
Lúc đó nhà trai cứ im lặng, chỉ nói về bàn bạc đã. Nhưng hôm sau, Thịnh gọi điện báo là gia đình anh không chịu chi 200 triệu này. Bố anh còn muốn... bỏ luôn đám cưới, bảo tụi mình tự đi báo hỉ cho xong
Thịnh an ủi mình, anh nói sẽ đưa số tiền đó cho mình vì anh có tiền tiết kiệm, nhưng không thể mang đến nhà mình theo kiểu tráp ăn hỏi được. Bố mẹ anh chắc chắn không đồng ý, nên anh chỉ có thể đưa riêng cho mình, rồi mình mang về nói với bố mẹ.
Mình không ưng phương án này tí nào!
Giờ nhà trai thì im thin thít không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Còn bụng mình thì ngày càng lớn. Nếu không cưới thì mình chấp nhận tiếp tục làm mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con, và sẽ không để con nhận ông bà nội!
Nguồn: kenh14.vn