GauXinh9964
New member
Trải qua bao sóng gió, T. tưởng đã tìm được bến đỗ mới nhưng cuộc sống của cô gái 21 tuổi vẫn toàn nước mắt với cơm
"Vợ nhặt" phiên bản đời thực
Sau khi bỏ nhà "chồng hờ", T. lang thang ngoài đường hơn cả tuần trời không biết đi đâu về đâu. May mắn thay, cô gặp được anh V.V.L (sinh năm 1974, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) - người đã cứu cô khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
"Lúc đó em cứ đi lang thang hoài, anh ấy thấy thương nên hỏi han rồi đưa em về ở cùng. Anh làm nghề mộc, đang thiếu người phụ nên vừa cưu mang em vừa cho làm việc luôn. Thời gian sau, tụi em có tình cảm với nhau.
Em quyết định gắn bó mặc dù biết anh hơn em nhiều tuổi, đã ly dị 2 vợ, có con riêng rồi", T. kể lại.
Tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì, T. chỉ biết về anh L. qua những gì anh kể. Hồi đó cô nghĩ đơn giản: người đàn ông cưu mang mình lúc khó khăn nhất chắc là người tốt bụng
Không cưới xin gì cả, sau hơn 1 năm chung sống T. có bầu con đầu lòng. Đến tháng thứ 9 thai kỳ, cả hai dọn về Bắc Ninh sống.
Gia đình bên chồng khó khăn lắm, T. bụng bầu không làm được gì, còn anh L. làm thuê không ổn định. Ngày sắp sinh, nhà không có tiền nên định đưa T. đi trạm xá. Nhưng thai to quá, y tá không dám đỡ.
Phải chịu đau suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng T. vào Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đẻ mà chưa nộp viện phí.
"Mẹ chồng nói với em: nhà không có tiền đâu, anh chị có tiền thì đi viện, không có thì tôi chịu. Lúc đó em tủi thân và đau đớn vô cùng. Chưa bao giờ nghĩ mình lâm vào cảnh này", T. rơi nước mắt khi nhớ lại
Con ốm không ai care
Sau bao vất vả, T. sinh được cậu con trai, giờ đã 10 tháng tuổi. Nhưng ông chồng không chịu làm ăn, cứ đi nhậu nhẹt, đánh bạc, chơi lô đề.
Con nhỏ ốm hoài, chồng không quan tâm, tình cảm hai vợ chồng phai nhạt dần. Mùng 6 Tết vừa rồi, đang bắc nồi canh xương cạnh bếp, cậu con trai không để ý quờ tay vào nồi canh đang sôi
Mặc dù đã phẫu thuật 3 lần nhưng các ngón tay bé vẫn không duỗi ra được. Bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia nói bé phải nằm viện điều trị 1 năm rồi mới tiếp tục phẫu thuật, nếu không tay trái bé sẽ hỏng vĩnh viễn.
Từ ngày con nhập viện, T. càng buồn hơn vì thái độ thờ ơ của chồng. Đau lòng hơn, gia đình họ hàng nhà chồng không ai xuống thăm, hỏi han cháu luôn.
Hai mẹ con ở viện hơn tháng, chồng xuống thăm cũng chỉ đưa 200 nghìn, có lần 800 nghìn đồng.
"Lúc cháu gặp nạn, hôn mê, thở ô xy từ Bệnh viện Phúc Yên lên Hà Nội. Lúc xuống bố nó đóng viện phí rồi nói hết tiền rồi, không đưa thêm đồng nào cho em mua cơm ăn trong viện.
Hàng xóm gọi xuống, em biết anh ấy vẫn cứ lô đề, đánh bạc như thường. Cách đối xử của anh ấy, em cảm nhận được là anh ấy không còn quan tâm mẹ con em nữa. Thời gian tới em không biết lấy tiền đâu nuôi con", T. nghẹn ngào
Bác sỹ Hồ Vân Anh, người trực tiếp điều trị cho bé cho biết, hiện tại vùng da đùi lấy da ghép vào tay đang bị nhiễm trùng. Chân bé lấy ven đang bị mưng mủ nên chưa thể phẫu thuật chỉnh hình tay.
Nguồn: soha.vn