Gác lại drama năm cũ, áp 10 tips lạc quan này để "tỉnh người" bước sang năm mới nào! (Có 2 điều cực kỳ quan trọng đó nha)

ChangCoco2190

New member
1fa3e85c143e46fc56af.jpg


"Đời người ngắn lắm, sống như một giấc mơ vậy, thế nên phải sống thật tỉnh táo mới được."

Lật từng trang lịch, ngày qua ngày trôi... Rồi cả năm lại bay màu mất rồi! Bạn là team giậm chân tại chỗ chẳng có thành tích gì nổi bật, hay đã "cày cuốc" hết mình để lên level và đạt thành công?

1. Người giỏi không phải là không hòa đồng, chỉ là họ có "làn đường riêng" thôi

9026e38a3feb03187a19.jpg


Nhà văn Ấn Độ Tagore có câu nói thấm lắm: "Cô đơn là lễ hội hóa trang của một người, còn lễ hội hóa trang chính là sự cô đơn của cả hội."

Người ta không chơi với bạn có thể vì họ đang cố tình giữ khoảng cách đó. Không phải họ không thuộc hội bạn, mà là... bạn không thuộc hội họ á Nếu muốn giỏi hơn, bạn cũng có thể bỏ những mối quan hệ "đu trend" vô bổ để nâng cấp bản thân.

Chỉ khi bạn break through chính mình, theo thời gian, bạn mới thoát khỏi vòng lặp cũ, phá vỡ giới hạn và bước vào một "circle" xịn hơn.

"Người tầm thường theo đám đông, người xuất chúng theo trái tim mình." Đừng sợ khác biệt nhé, vì đi riêng chính là bước đầu để trở thành phiên bản xuất sắc nhất!

2. Gặp tường đừng húc đầu, làm gì không ổn thì đổi cách thôi

Hay nghe người ta than: "Sao tôi cố gắng mà vẫn fail?" Thật ra cuộc sống không chỉ cần chăm chỉ, còn phải có kỹ năng nữa chứ. Bận rộn mà không có mục tiêu = bận rộn mù quáng; cố chấp mà không dùng não = nhàm chán vô ích.

Có câu hay lắm: "Đến lúc phải cố thì cố hết sức, còn không được thì nghỉ cho da thịt hồi phục đi."

Làm cái bạn giỏi, còn cái bạn không giỏi thì nhờ người khác. Học cách "mượn gió" của người khác để về đích mục tiêu thôi!

c61c3fd8f67102efaf35.jpg


Cuộc sống ai cũng giống nhau hết, thế sao một số người vui tươi hoài, số khác cứ cau có mãi? Mệt mỏi là vì tầm nhìn bạn bị giới hạn và bạn đã ngừng "update" bản thân rồi đó.

Thế giới luôn đổi thay, ngay cả chân lý cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu cứ dùng một cách để giải quyết mọi việc thì đương nhiên không ăn thua gì rồi!

Điều con người cần là nâng cao nhận thức và mở rộng hiểu biết. Trái tim càng rộng thì càng ít lo âu. Tầm nhìn càng xa, không bị giới hạn thì cuộc sống sẽ fresh và thú vị hơn nhiều! ✨

4. Chỉ có quá khứ là không quay lại được, còn ngày mai thì không thể không đến

Triết gia Đức Nietzsche từng nói: "Trên đời không có gì là tuyệt đối cả, không có ổn định tuyệt đối luôn."

Cuộc sống như xích đu vậy, có lên có xuống mới vui chứ! Quá khứ đã rồi thì đừng tiếc nuối, tương lai đáng mong chờ lắm, tốt nhất là cứ tiến về phía trước thôi. Lúc túng quẫn đừng bỏ cuộc, hãy tích góp năng lượng, giữ bình tĩnh, rồi sẽ có ngày "lật kèo" mà xem!

5. Người hạnh phúc không phải có tất cả, mà là biết nắm bắt những món quà của cuộc sống

Một nhà văn viết về tình cảm từng nói: "Tình yêu là quá trình hướng nội."

Hạnh phúc cũng vậy, chỉ cần sẵn sàng tìm kiếm là sẽ gặp thôi. Cuộc sống không thiếu hạnh phúc, chỉ thiếu trái tim để cảm nhận nó. Khi về muộn có người yêu mang cơm nóng đến; lúc rảnh rỗi ngồi tám chuyện với ba mẹ nghe kể chuyện xưa; đọc sách lặng lẽ dưới đèn đêm để tâm sự với chính mình; thỉnh thoảng rủ hội bạn đi du lịch hoặc cày phim...

3836f7244b17b6215963.jpg


Những ngày bình thường đơn giản, nếu biết tận hưởng thì đó chính là hạnh phúc rồi. Hãy "alert" với thời gian, nó sẽ luôn cướp đi những khoảnh khắc hạnh phúc mà ta bỏ qua đó! Hãy nắm bắt đúng lúc để tận hưởng mọi điều tốt đẹp cuộc sống tặng nha

6. Dù mái hiên người khác có to đến đâu, vẫn tốt hơn là tự mình có cái ô

Khổng Tử nói: "Người hiền tự tìm trong chính mình, kẻ tiểu nhân cứ đổ lỗi cho người khác."

Dù mái hiên người ta có rộng thế nào thì cũng không che được mưa gió cả đời. Thay vì gửi gắm hy vọng vào người khác, tốt hơn là tự mình mạnh mẽ lên đi!

Những thử thách cuộc sống đưa ra cũng là bài học cho ta đó. Giống như em bé tập đi, ngã ở bước này mà đứng dậy được thì bước sau sẽ vững và đi xa hơn. Nếu không chịu khó thì không ai giúp được, không tự mạnh thì không ai thực sự hiểu mình.

Trong đời, con người nên sống thẳng thắn và có nhân phẩm. Hy vọng bạn không phải nương tựa dưới mái hiên ai, hãy tự cầm ô đi dạo dưới mưa và tận hưởng mọi cảnh vật gặp được nhé! ☔

7. Hai điều quan trọng nhất đời người: đọc sách và kiếm tiền

Có câu hay lắm: "Đọc sách mở cánh cửa tri thức, thoát khỏi tư duy giới hạn, tăng hiểu biết, mở mang kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn." Đọc sách là con đường tắt để hiểu thế giới, học hỏi người đi trước và "nạp năng lượng" cho não bộ. Mọi vấn đề trong đời đều có thể tìm thấy trong sách, càng biết nhiều càng ít hoang mang!

Kiếm tiền thì khó thật, nhưng không có tiền thì cuộc sống còn khó hơn. Đặc biệt tuổi trung niên, phải kiếm tiền nuôi gia đình, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà!

Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong đời, chỉ người biết kiếm và biết tiết kiệm mới sống tỉnh táo được. Kiếm tiền để tồn tại; đọc sách để sống đẹp hơn. Kiếm tiền và học hỏi là việc nên làm, cuộc sống sẽ càng ngày càng mỹ mãn!

5a89c6724776981052c0.jpg


8. Mong người khác cho cảm giác an toàn chính là điều không an toàn nhất

Cuộc sống là của bạn, do bạn quyết định. Cứ nghĩ đến việc để người khác cho mình cảm giác an toàn thì cuối cùng bản thân cũng không yên tâm được đâu. Tâm lý lo sợ mất mát chính là nguồn gốc của sự lo âu nội tâm.

Thay vì tự giam mình lại, tốt hơn hết là điều chỉnh mindset và đối mặt với cuộc sống. Nếu tin vào thế giới chân-thiện-mỹ thì sẽ có bình an. Không tin thì đi đâu cũng bất an thôi!

Chỉ cần tâm an thì mới không sợ thất bại. Loại bỏ sự sợ hãi, bất an bên trong thì mới có được cảm giác an toàn thực sự!

89b64df6d545e9dd0655.jpg


9. Thay vì cố làm hài lòng người khác, hãy tự hào về chính mình

Trong đời, người ta luôn bị giằng xé giữa được và mất. Một số người đi qua đời bạn đã được định sẵn chỉ là "khách qua đường", giữ lại cũng vô ích. Một mối quan hệ mà cứ phải cố gắng duy trì, luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn phải ép mình theo người khác thì thôi đi!

Thay vì cố làm vừa lòng người ta, hãy tự hào về bản thân. Đừng lãng phí năng lượng cho người không xứng đáng, hãy nhìn lại và trân trọng những người yêu thương mình. Đời ngắn lắm, đừng oán trách bản thân, đừng phụ lòng người khác, đừng sống quá mệt mỏi nha!

10. Nhìn qua kính lúp, đời là bi kịch. Nhìn bằng kính viễn vọng, đời là hài kịch

"Người có vui có buồn; trăng có mây có nắng; mọi chuyện đều có lúc này lúc khác."

fbe28949d9afb6d83ca6.jpg


c753664f864c58c6b5d0.png


Đời không ai hoàn hảo, ai cũng có muộn phiền riêng. Cứ theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi thứ chỉ khiến bạn thêm rắc rối và tiêu hao năng lượng thôi.

Nhà văn khoa học viễn tưởng Asimov nói: "Tôi không phải người cầu toàn, và khi nhìn lại những cuốn sách mình viết, tôi không hối tiếc hay lo lắng gì cả."

Đổi thái độ, cuộc sống sẽ đổi theo. Nếu biết chỉ trích thì đời đầy sai sót; nếu biết trân trọng thì đời đầy vẻ đẹp. Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo, mà hãy cố gắng hết sức để cuộc sống trở nên tốt đẹp và thú vị hơn!

Lý do cuộc sống khiến bạn bối rối là vì bạn bị cuốn vào nó đến mức không tự giải thoát được. "Sống tỉnh táo là lối sống đẹp nhất." Ngay từ bây giờ hãy nhìn lại cuộc đời, gác lại những lo toan vô bổ, buông bỏ trái tim đang đau, giữ thái độ lạc quan, sống vui để không phải hối tiếc nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top