Gác chân trần lên ghế trước suốt chuyến bay - hành động "một trời một vực" gây phẫn nộ

Một bức ảnh chụp cảnh "khó đỡ" trên chuyến bay Singapore Airlines đang làm cộng đồng mạng dậy sóng về chuyện văn minh hành xử khi đi máy bay nè các bạn ơi!

c0d2d65228ae44e018a6.jpg


Hình ảnh được một anh hành khách chia sẻ trên diễn đàn Reddit cho thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình đã... tháo cả giày lẫn tất, rồi đặt chân trần lên ghế phía trước suốt cả chuyến bay luôn á. Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm với vô vàn ý kiến tranh cãi nảy lửa.

Anh bạn đăng ảnh tỏ ra cực kỳ khó chịu khi phải ngồi cạnh một hành khách "zero ý thức" như vậy. Anh thậm chí còn thắc mắc không biết có thể xin đổi chỗ hay yêu cầu người kia mang giày lại được không nữa

"Anh ta cứ để chân như vậy suốt chuyến bay, chỉ trừ lúc ăn thôi. Lúc ăn thì anh ta liên tục gọi rượu whisky và chỉ chịu uống sau khi xác nhận đó là Johnny Walker Red Label. Tôi thực sự không hiểu sao mình lại phải ngồi cạnh một người như thế," anh hành khách này tâm sự.

Bức ảnh nhanh chóng thu về hàng tá comment, trong đó nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và phẫn nộ với hành vi thiếu văn minh này.

Một bạn trên Reddit nhận xét: "Nếu muốn tháo tất và gác chân lên ghế thì hãy mua vé hạng thương gia đi, đừng có làm phiền người khác"

Một ý kiến khác bày tỏ sự thất vọng về ý thức của một số hành khách: "Có quá nhiều người vô ý thức đến mức mình cảm thấy phải bỏ tiền mua vé hạng thương gia chỉ để tránh rơi vào những tình huống kiểu này thôi".

Bên cạnh những comment thể hiện sự bức xúc, một số người cũng đưa ra lời khuyên về cách xử lý tình huống này. "Hãy nhắc nhở anh ta một cách lịch sự, nếu không được thì nhờ tiếp viên can thiệp thôi" - một bạn góp ý.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng anh hành khách bị làm phiền có thể đáp trả theo cách "cứng" hơn. "Đơn giản thôi, hãy dùng chân của bạn chạm vào chân anh ta. Bạn đi giày, còn anh ta thì không mà" - một người dùng Reddit gợi ý kiểu "lén lút trả đũa"

Một người khác thậm chí còn đề xuất phương án tinh quái hơn: "Tôi sẽ vô tình làm đổ nước lên chân anh ta rồi nói xin lỗi".

Dù rất khó chịu, nhưng anh bạn đăng bài cho biết mình đã không lên tiếng vì sợ đối phương có vẻ say xỉn và không muốn gây drama không đáng có. "Tôi chỉ muốn tránh rắc rối nếu có thể. Tiếc là tôi hơi nhút nhát", anh chia sẻ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top