Gabriel Jesus: Truyền nhân của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo

d3610edbc310a2d2c1df.jpg


19 tuổi, 3 trận đầu tiên đá cho Man City ghi 3 bàn – Gabriel Jesus đang có màn debut xịn sò hết sảy ở Ngoại hạng Anh luôn nha!

Gabriel Jesus không phải là cái tên "ai đây ai đó" mới được nhắc tới gần đây đâu nhé. Ngay từ mùa hè, thiên hạ đã sốc nặng khi Man City bỏ ra tận 27 triệu bảng để mua về một cầu thủ mới... 19 tuổi. Chưa kể phải đợi tới tháng 12, Jesus mới được phép tới Etihad để gặp HLV và các bro mới.

Thiệt là thiệt đủ đường vất vả nhưng Man City vẫn cắn răng chấp nhận. Vì họ biết nếu không dứt khoát, Jesus có thể lọt vào tay Real Madrid, Barca hay Man Utd mất thôi.

8756b5cc2e4ee7158896.jpg


Từ khi còn đá cho Palmeiras ở Brazil, Jesus đã nổi như cồn rồi. Hàng danh thủ như Rivaldo cũng phải khen nức nở. Còn "người ngoài hành tinh" Ronaldo thì xem anh như... truyền nhân luôn á!

"Tôi là fan của Gabriel Jesus. Khi nhìn thấy cậu ta chơi bóng, tôi như thấy chính bản thân mình hồi còn trẻ. Jesus, hãy thi đấu với niềm vui bên trái bóng. HLV sẽ yêu cầu nhiều thứ, nhưng khi thi đấu, hãy chơi bóng một cách vui vẻ", Ronaldo nói về tiền đạo 19 tuổi này.

Và Jesus đã sớm flex tài năng chỉ sau 3 trận đá chính cho Man City. 3 trận, 3 bàn và 2 pha kiến tạo – Jesus đã mang đến cảm hứng giúp đội chủ sân Etihad thắng 3 trận liền tù tì. Đó như một làn gió mới cực tươi, một niềm hi vọng kéo đoàn tàu Man City vực dậy giữa lúc đang khủng hoảng nặng.

Các fan còn trolling rằng Pogba mất tới 30 trận vẫn đang cố làm quen với Ngoại hạng, trong khi Jesus chỉ cần... 30 phút thôi là đủ rồi

7801f19f762956e2135d.jpg


Để hòa nhập nhanh như vậy, Jesus đích thực có tinh thần của một chiến binh. "Tôi là một chiến binh ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi rất ghét thất bại. Đó là cách tôi giới thiệu bản thân mình: một chiến binh khiêm tốn".

Theo thống kê, Jesus là cầu thủ Brazil thứ ba ghi bàn trong cả hai trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng. Khi Man City đang cần gấp một chân sút biết ghi bàn, Jesus đã đến như một vị cứu tinh thực thụ.

Lẽ ra cái tên Jesus sẽ còn được nhắc tới sớm hơn, nếu bàn thắng trước Tottenham ở Cúp FA được công nhận. Đó là khi trận đấu đang hòa 2-2, Pep tung Jesus vào sân ở phút 82 với hi vọng nhỏ nhoi.

Và cuối trận, Jesus làm lưới của Tottenham rung lên nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Jesus đứng dưới hậu vệ của Tottenham chỉ vài phân thôi, nhưng nó cho thấy bản năng săn bàn đích thực của một tiền đạo chuẩn chỉnh.

"Chúng tôi hài lòng với những gì cậu ấy đã làm. Đó là một chiến binh thực thụ, thắng trong các pha tranh chấp, một tiền đạo nhạy cảm trong việc săn bàn. Jesus mới 19 tuổi và tôi vui khi đội bóng có cậu ấy", Pep nhận xét về cậu học trò sau trận thắng Swansea.

c60a01da37e477e061e5.jpg


Pep chính là người có tác động lớn nhất giúp Man City chiêu mộ thành công Jesus đấy. Chân sút 19 tuổi này kể lại: "Quyết định được đưa ra khi tôi nhận cuộc gọi từ HLV Guardiola. Ông ấy là HLV duy nhất gọi cho tôi và tôi vui vì điều đó".

Jesus giờ đã chiếm spot của Sergio Aguero trên hàng công rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là siêu sao người Argentina sẽ sớm rời Man City đâu nhé. Trước mắt, có thêm người cạnh tranh đáng gờm sẽ giúp Kun Aguero lấy lại động lực ghi bàn thôi.

Từ một cầu thủ đường phố chân ướt chân ráo mới sang Anh, Jesus giờ đã trở thành niềm hi vọng cho cuộc đua vô địch của Man City, vốn tưởng chừng đã tắt ngúm cách đây 2 tuần.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top