Ở làng Jơ Long, xã Hra, Mang Yang, Gia Lai, có một gã tên Kher đã dùng chiêu "thuốc thư" để lừa gạt và xâm hại nhiều phụ nữ trong làng. Nghe xong mà rùng mình luôn ý!
Nạn nhân đầu tiên phải kể đến chị Hrap. Hôm đó, Kher kéo chị vào bụi rậm giở trò đồi bại. Xong việc, y còn dọa nạt: "Hrap không được kể chuyện này với ai. Mình có thuốc thư, nếu Hrap nói ra thì chết cả nhà đó..."
Chị Hrap kể lại: "Nghe nói 'thuốc thư', mình sợ quá không dám hé răng với ai cho đến bây giờ". Tội nghiệp quá!
Thấy chiêu "thuốc thư" hiệu quả với chị Hrap, Kher càng thêm lộng hành, nhắm vào bất cứ phụ nữ nào gã muốn trong làng...
Gặp chị Der, hắn còn dọa trắng trợn: "Không ưng thì cái 'thuốc thư' của tao không chỉ làm chồng mày chết mà cả mày cũng chết!". Quá hoảng sợ, chị Der đành phải chịu đựng để Kher xâm hại "khi nào nó muốn" vì sợ cả nhà mất mạng...
Thật không thể tin nổi, ít nhất đã có 7 phụ nữ trong làng buộc phải chịu đựng hành vi đồi bại của y nhiều lần trong thời gian dài. Chuyện chỉ vỡ lở khi trong làng có nhiều người bị bệnh, dân làng bắt đầu đồn đại Kher bỏ thuốc thư và đe dọa giết hắn... dù y cứ thanh minh là chỉ hù dọa thôi.
Plot twist: Giờ đây để bảo vệ tính mạng cho chính Kher (vì dân làng quá phẫn nộ muốn "xử" luôn), chính quyền buộc phải đưa hắn về trụ sở UBND xã Hra canh giữ. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra tội cưỡng dâm nhiều người của tên này rồi!
Nguồn: soha.vn