Gã xe ôm lẻn vào nhà thờ họ trộm đồ cổ, đang chuồn thì bị bắt tại trận

Beo2k81876

New member
85f702e15efcb776a81d.jpg


Lợi dụng việc được thuê chở đồ, gã xe ôm quay lại nhà thờ họ Nguyễn Đức trộm hàng chục món đồ cổ quý giá nhưng chưa kịp chuồn đã bị người dân bắt quả tang

Ngày 30/12, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Tài (SN 1973, trú thị trấn Cầu Giát) về hành vi vào nhà thờ họ trên địa bàn xã Quỳnh Thuận trộm tài sản.

Trước đó vào ngày 29/12, anh Nguyễn Đức Thích (Trưởng họ Nguyễn Đức, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi mua đồ trang trí cho nhà thờ họ chuẩn bị khánh thành. Anh Thích có thuê Nguyễn Tiến Tài – một xe ôm công nghệ chở đồ về bỏ vào nhà thờ.

Không ngờ đây chính là cơ hội để gã "khảo sát địa hình" ‍♂️ Khoảng 20h cùng ngày 29/12, Tài quay trở lại nhà thờ họ Nguyễn Đức. Biết không có ai trông coi, gã lẻn vào trộm hơn 30 món chén, bát, đĩa, bình hoa đồ cổ.

Tưởng đã ăn chắc mặc bền, Tài chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân phát hiện và bắt quả tang ngay tại chỗ, sau đó giao nộp lên công an xã. Vậy là "ăn cháo đá bát" thật sự

Theo trưởng họ Nguyễn Đức chia sẻ, số đồ cổ vừa bị trộm có từ xa xưa – từ thời bắt đầu xây dựng nhà thờ. Những món đồ này là của cha ông để lại, vô cùng quý giá và có ý nghĩa thiêng liêng với nhà thờ họ.

"Trong nhà thờ có rất nhiều đồ vật gốm sứ, đồ thờ mới để chuẩn bị khánh thành vào ngày 31/12 nhưng đối tượng không lấy mà chỉ chọn lấy những món đồ cổ của nhà thờ để lấy", anh Nguyễn Đức Thích cho biết.

Có thể thấy gã này "biết hàng" nên chỉ nhắm vào đồ cổ có giá trị chứ không lấy đồ mới

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top