Nói đến hành hình thời xưa, ai cũng nghĩ ngay đến lăng trì - cái tên nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Nhưng plot twist là có một cực hình còn kinh hơn gấp 10 lần mà chính danh tướng Nhạc Phi đã phải gánh chịu đấy!
Lăng trì - hành hình kinh dị bậc nhất thời xưa
Thời xưa, lăng trì (hay còn gọi là xử ba đao, bá đao trảm quyết) chính là nightmare của mọi tội phạm ở Trung Quốc từ năm 900 đến tận 1905 mới bị bãi bỏ. Hình phạt này cực kỳ tàn khốc: dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tù trong một khoảng thời gian dài. Phạm nhân phải chịu đau đớn tột cùng trước khi chết - nghe thôi đã muốn khóc rồi
Lăng trì được thi hành ngay khi tử tù còn sống, khiến họ "sống không bằng chết" luôn. Trong quá trình hành quyết, đao phủ sẽ rạch rất nhiều vết cắt lên cơ thể nạn nhân. Điều đáng sợ nhất? Người bị tra tấn không chết ngay mà phải chứng kiến cả quá trình mình bị "xử" từ từ
Số nhát dao và thời gian thực hiện còn tùy thuộc vào mức độ tội ác. Mục đích chính của hình phạt này là để "dạy dỗ" những người khác đừng có mà phạm tội tương tự nhé!
Plot twist: Có hình phạt còn đau hơn lăng trì 10 lần!
Nhiều người nghĩ lăng trì là đỉnh cao của sự tàn khốc rồi. Nhưng không, còn có một hình phạt đau đớn hơn gấp 10 lần mà chính Nhạc Phi (1103-1142) - danh tướng huyền thoại thời Nam Tống - đã phải gánh chịu!
Nhạc Phi được đánh giá là võ tướng tài năng và tận trung nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trăm trận trăm thắng chống quân Kim, nhưng cuối cùng lại bị gian thần Tần Cối (tể tướng thời Tống Cao Tông) hại chết oan ức tại đình Phong Ba năm 1142
Cái chết bi thảm của Nhạc Phi
Ngày 29/12 âm lịch năm 1141 (tức 28/1 dương lịch năm 1142), khi cả nước đang chuẩn bị đón Tết, Nhạc Phi bất ngờ bị Tần Cối (mượn lệnh vua) lừa đi tắm rồi bị dẫn đến phòng hành hình ở Đại lý tự Lâm An. Lúc đó trên người ông vẫn đeo miếng ngọc bội - kỷ vật vợ Lý thị tặng.
Người của Tần Cối đã dùng búa lớn đập mạnh vào 2 bên sườn khiến Nhạc Phi gãy hết xương sườn, nội tạng vỡ nát. Sau khi chịu hành hình kinh hoàng này, ông bị thổ huyết nhưng chưa chết. Tần Cối tiếp tục cho bỏ thuốc độc vào rượu, sai người giữ chặt và đổ rượu độc vào miệng Nhạc Phi. Nhưng vẫn chưa chết hẳn! Cuối cùng, Tần Cối mới ra lệnh treo cổ ông ở đình Phong Ba. Lúc này, Nhạc Phi mới thực sự qua đời, hưởng dương 39 tuổi
Việc đập gãy hết hai bên xương sườn quả thật còn đáng sợ hơn cả lăng trì! Hành trình giải oan cho Nhạc Phi cũng siêu gian nan luôn.
20 năm sau mới được minh oan
Dù sau này ông được khôi phục danh dự, nhưng đó là chuyện của 20 năm sau khi ông qua đời. Hoàng đế Tống Hiếu Tông đã hạ chỉ minh oan cho Nhạc Phi và khôi phục chức quan.
Hoàng đế còn treo thưởng 500 quan bạc trắng cho ai tìm được di hài của Nhạc Phi để an táng đàng hoàng. Sau 8 ngày, con trai của Ngỗi Thuận (cựu cai ngục) kể rằng cha mình đã lén chôn cất thi thể Nhạc Phi để chờ ngày ông được minh oan.
Khi tìm được nơi Ngỗi Thuận chôn cất, chân tướng án oan mới được phơi bày hoàn toàn!
Hoàng đế Tống Hiếu Tông sai đem hài cốt Nhạc Phi an táng ở Tây Hồ thuộc Lâm An (nay là Hàng Châu) bằng nghi lễ dành cho quan nhất phẩm và xây miếu thờ tại Ngạc Châu, ban hiệu Trung Liệt.
Tượng vợ chồng Tần Cối quỳ suốt hàng trăm năm
Ở trước mộ Nhạc Phi còn có hai bức tượng vợ chồng Tần Cối quỳ gối - một minh chứng cho sự phán xét của lịch sử!
Năm Thành Hóa thứ 11 (1475), Bố chánh sứ Chiết Giang là Chu Mục muốn thể hiện lòng kính trọng với Nhạc Phi nên đã trùng tu mộ của ông và cho đúc bức tượng quỳ bằng sắt của vợ chồng Tần Cối. Dù bị hư hại và được đúc lại nhiều lần, hai bức tượng này vẫn tồn tại qua hàng trăm năm, chịu sự phán xét và phỉ nhổ của người đời
Nguồn: soha.vn