Lúc đồ lót nhà mình cứ bay màu liên tục, chị Hòa bực mình lắm luôn á! Hàng xóm bàn tán xôn xao, ai cũng đồng ý chắc chắn không phải trộm bên ngoài. Lý do à? Ban đêm cổng khu tập thể khóa cẩn thận, từng tầng có cổng riêng mà sao đồ vẫn mất – chắc chắn "nội gián" rồi! ️
Chị Hòa lên mạng research và nghĩ ra một kế hoạch bắt trộm cực "bá đạo". Chị chọn mấy bộ đồ lót màu mè, đổ nước pha với ớt giã cho thật nhiều, ngâm qua đêm cho thấm mùi thấm màu. Sáng hôm sau phơi lên, chiều về check thì... bingo! Đồ đã "biến hình"
Gã Phong lấy hàng chục quần lót của chị em phụ nữ đủ màu sắc trải ra sàn nhà rồi mặc đi mặc lại, ngắm nghía như xem triển lãm. Gã khai thích mặc đồ đó vì "nó mát mẻ và... sướng" (đọc mà rùng mình luôn á ).
Tối đó, chị nghe thấy nhà chị Th. cùng tầng có tiếng khóc lóc và cãi vã ầm ĩ. Lén nghe được, hoá ra anh chồng chị Th. đột nhiên bị mẩn đỏ sưng tấy khắp người. Vợ chồng vừa chuẩn bị đi viện vừa cãi cọ với những từ loáng thoáng kiểu "bệnh hoạn", "đáng đời" gì đó.
Lúc này chị Hòa mới ngã ngửa – thủ phạm chính là gã hàng xóm cùng tầng! Trông gã cao to, bặm trợn, rất đàn ông kiểu anh hùng hảo hán á. Nghề nghiệp của gã là đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi. Được cái vợ gã xinh đẹp, khéo léo, đảm đang, đang làm quản lý buồng phòng tại khách sạn cao cấp với lương tháng lên tới 2-3 chục triệu đồng.
Đợi vợ gã đưa gã đi khám xong về, chị Hòa mới nhắn tin hẹn gặp nói chuyện có "drama" động trời.
Thực ra vợ gã cũng đã vài lần bắt gặp trong túi áo, túi quần chồng có đồ lót của chị em mà không phải của mình. Ban đầu vợ gã nghĩ chồng đi bồ, mang cả đồ của "Tuesday" về nhà Nhưng khi vụ mất đồ lót trong khu tập thể xảy ra nhiều hơn, vợ gã mới search info và biết chồng mắc bệnh nghiện đồ lót phụ nữ.
Vợ gã lắp camera bí mật để theo dõi. Khi ở nhà một mình, gã hay mở điện thoại xem các clip quay lén chị em đang tắm, phim 18+ kiểu quái dị trên mạng. Điều gây shock nhất với chị Th. là chồng mình thích trưng hàng chục chiếc quần áo lót đủ màu sắc ăn trộm được để chà xát vào người, ngắm nghía, hít hà, lau mặt. Đỉnh điểm là hắn vừa uống rượu vừa ngắm, lúc đó trông mặt gã đê mê như đang "phê" những lạc thú sung sướng nhất
Một điều khiến chị Th. giật mình: không biết trong những clip quay lén kia có clip nào do gã chồng mình tự quay không?
Lần này, vụ ngâm ớt của chị Hòa khiến gã chồng "gánh" đủ hậu quả, thêm động lực cho chị Th. quyết tâm bỏ qua mọi xấu hổ, đưa chồng đi gặp bác sĩ chữa cái thú vui bệnh hoạn này.
Các bác sĩ giải thích, những người nghiện ăn cắp đồ lót chị em (chủ yếu là nam giới) thường mắc bệnh rối loạn tình dục kiểu bất bình thường với đồ vật, chỉ có cảm giác "lên đỉnh" khi mặc đồ lót này hoặc đơn giản chỉ cần cầm, đụng nhẹ, cọ xát vào đồ lót nữ. Đồ lót khiến họ thích thú hơn so với con người thật, tưởng tượng "chuyện ấy" tốt hơn luôn á
Nguyên nhân thường do nam giới bị đổ vỡ, trục trặc trong chuyện "yêu" vì áp lực, căng thẳng. Họ không thể đạt được đỉnh khi quan hệ với người tình. Vì vậy, đồ lót – vốn là vật vô tri vô giác, sẽ khiến họ tự tin vì có thể điều khiển theo ý muốn. Phần lớn người mắc bệnh này có sự tôn thờ đồ vật một cách thần bí từ bé hoặc bị tổn thương trong tình yêu, khó khăn khi thiết lập hoặc thỏa mãn quan hệ với người khác giới.
Những bệnh nhân này cần điều trị, cơ bản nhất vẫn là điều trị tâm lý nhằm khôi phục cảm xúc bình thường với phụ nữ, giúp họ không trốn chạy trong thế giới đồ vật, cảm thấy tự tin với người khác giới trở lại.
Case khác cũng kinh không kém
Đinh Hoài Phong (33 tuổi, ở quận 8, TP.HCM), đã có vợ và con trai học lớp 3, thuê phòng 10m2 ở lầu 1 một chung cư cũ trên đường Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM. Phong lấy hàng chục quần lót của chị em phụ nữ đủ màu sắc trải ra sàn rồi mặc đi mặc lại, ngắm nghía. Nhiều chị em trong khu trọ hễ đi tắm là nghe tiếng lạch cạch như có "ma" ở vách nhà tắm. Đến khi cả xóm trọ cảnh giác đi rình thì bắt quả tang Phong đang quay lén một cô gái đi làm về muộn đang tắm.
Hoặc sát thủ Phan Văn Quang (sinh 1966, trú tại xóm 9 xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đi bán điện thoại cũ vừa trộm được, bị chủ tiệm chê và trả giá thấp, Quang đã giết hại dã man anh Nguyễn Văn Lạng – chủ cửa hàng điện thoại kiêm lái taxi – trú tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu.
Qua điều tra của công an, từ 12-13 tuổi, hung thủ đã có biểu hiện bệnh hoạn, có lần Quang nhìn trộm một cô giáo tắm, sau đó còn lấy luôn quần lót của cô. Điều kinh hãi là Quang liên tục đưa quần lên mũi ngửi với vẻ thích thú. Có nhiều chị hàng xóm đáng tuổi mẹ mà gã cũng không tha, mấy lần các chị đang tắm bị Quang xông vào ôm. Cho đến lúc bị bắt, người xung quanh phát hiện hắn dùng hàng chục chiếc quần lót phụ nữ làm... khăn lau mặt
Nguyễn Văn Tùng (sinh 1997), học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, từ việc mê game online, thường xuyên lưu phim 18+ vào điện thoại xem đã khiến gã trai trẻ nảy sinh dục vọng bệnh hoạn: đi ăn trộm đồ lót phụ nữ, rình họ tắm để thỏa mãn. Chính từ sở thích này, gã đã ra tay giết người rồi hiếp dâm để xả dục vọng bị kìm nén.
Tùng sang nhà cháu gái mình là cháu N.T.T (sinh 1994) để ăn trộm quần áo lót thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Vì nhà T đóng cửa nên Tùng đi vòng lối chuồng bò. Vào nhà thấy T đang ngủ. Bị cháu T phát hiện, Tùng lập tức nhảy lên giường, tay trái nắm tóc T, tay phải cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào đỉnh đầu rồi đè lên người T, dùng tay bóp cổ cho đến khi T ngất. Tưởng T đã chết, Tùng còn hãm hiếp nạn nhân để thỏa mãn dục vọng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án và bắt Nguyễn Văn Tùng về hành vi Giết người, Hiếp dâm.
Nguồn: soha.vn