ThoNgoan698
New member
Ối giời ơi, drama này nghe mà rùng mình luôn á! Ngày 4/3, Công an quận Đống Đa - Hà Nội vừa bắt được Nguyễn Tiến Cường (sinh năm 1989, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai - Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản. Mà cách thức của gã này kinh khủng lắm luôn!
Chuyện là vào ngày 1/3, chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1992) và Hoàng Thị Ngoan (sinh năm 1990), đều đang tạm trú tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa - Hà Nội) đã lên công an trình báo việc bị Cường tống tiền theo kiểu rất "trời ơi đất hỡi"
Theo như lời kể của chị Hương thì vào ngày 28/1, chị bị Cường ép phải viết giấy nợ 10 triệu đồng. Không viết thì sao? Thì gã này dọa sẽ tung clip nhạy cảm của hai người lên mạng! Hoảng sợ quá, chị Hương phải đưa ngay cho gã 5,9 triệu đồng và còn bị giữ luôn cả chứng minh nhân dân để đảm bảo sẽ trả nốt 4,1 triệu đồng còn lại. Khổ thế!
Chưa hết đâu! Đến ngày 19/2, gã này lại tiếp tục "làm liều" với bạn cùng phòng trọ của chị Hương là chị Ngoan Vẫn thủ đoạn đó, Cường ép chị Ngoan viết giấy vay nợ 20 triệu đồng, bắt phải thế chấp xe máy, rồi còn lấy luôn 1 cái iPhone 4 và 500 nghìn đồng của chị Ngoan rồi "chuồn" mất! Vô lương tâm thật sự
May mà giờ gã này đã sa lưới rồi! Hiện tại Công an quận Đống Đa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật. Hy vọng sẽ có bài học thật đắng cho những kẻ như vầy!
Nguồn: soha.vn