Gã trai lừa nữ sinh làm thêm rồi làm điều không thể tha thứ - hành trình trinh sát bắt kẻ biến thái

89631a0e99b891fc59a3.jpg


Ối giời ơi, mấy bạn nữ đọc tin này mà sợ luôn đó! Đối tượng Đào Văn Thắng (sinh năm 1997, quê ở xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) chuyên "săn mồi" là các bạn nữ sinh đang học đại học tại Hà Nội, đặc biệt là những bạn đang cần tìm việc làm thêm. Thủ đoạn của gã quá tinh vi và đáng sợ luôn á!

7acd935119d7762d6e72.jpg


Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Thắng về hành vi hiếp dâm. Cuối cùng thì gã cũng sa lưới rồi!

Câu chuyện đau lòng của nạn nhân

Gần một tuần sau vụ việc, bạn Nguyễn Thị L (sinh năm 2002) vẫn còn bàng hoàng lắm. Khoảng 15h ngày 16/1, L lên Facebook tìm việc làm thêm trong nhóm "Tìm việc làm thêm Part - time; Full time Hà Nội" - một nhóm mà nhiều bạn sinh viên hay vào tìm kiếm cơ hội.

Lướt lướt thì L thấy tài khoản Facebook "Minh Nguyễn" đăng tuyển người phát tờ rơi tại một khu chung cư cao cấp ở quận Hoàng Mai. Công việc từ 16h đến 18h, lương 120k - nghe cũng ổn phải không?

Thấy vừa ý, L liền nhắn tin qua tài khoản cá nhân. Gã thanh niên này hẹn L 15h40 cùng ngày tại một trung tâm thương mại để đi làm, còn đưa luôn số điện thoại để liên lạc nữa. Trông có vẻ professional đó nhưng mà...

Bẫy nguy hiểm đã được giăng sẵn

Đúng giờ hẹn, L đến nơi và liên hệ với gã thanh niên. Theo hướng dẫn, L đi vào thang máy rồi lên tầng 22. Lúc đầu việc phát tờ rơi diễn ra bình thường, L phát bên phải theo hướng thang máy, còn gã kia phát hướng ngược lại.

Nhưng rồi drama bắt đầu! Khi L mở cửa ra tầng 21 thì không được, xuống tầng 20, 19, 18 cũng không mở được hết. Gã thanh niên luôn đi theo sát nhưng cũng "giả vờ" không mở được cửa. Sau khi vòng vòng, gã bảo lên lại tầng 22 nhưng cửa vẫn đóng nên hai người ngồi chờ.

"Khi mở cửa để ra tầng 21 thì không được, tôi liền đi xuống tầng 20, 19, 18 song tất cả cửa cũng đều không mở được. Lúc đó, người thanh niên luôn đi theo sát tôi nhưng anh ta cũng không mở được cửa. Sau một hồi vòng vèo, người này bảo tôi lên tầng 22 song cửa vẫn đóng nên tôi và anh ta cùng ngồi chờ", nạn nhân L kể lại.

Ác mộng kinh hoàng

Khi L cùng gã đi đến chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 8, gã bắt đầu lộ bộ mặt thật. Gã chặn không cho L đi xuống, rồi bất ngờ ôm hôn, cởi áo khoác của L...

Quá hoảng sợ, L chống cự quyết liệt, cào cấu vào cổ gã nhưng hắn vẫn không buông. Lúc gã đang làm chuyện đồi bại thì có điện thoại gọi đến, gã nhấc máy...

Lợi dụng khoảnh khắc này, L dùng hết sức đá vào chỗ hiểm của gã rồi lao xuống cầu thang bỏ chạy. Nhưng không thoát được Khi đuổi kịp L, gã đấm liên tục vào mặt và đá vào đầu, trán khiến L sưng tấy và choáng váng. Điện thoại của L cũng rơi xuống đất luôn.

Thấy điện thoại, gã bắt L mở khóa rồi xóa hết tin nhắn trao đổi giữa hai người. Gã tiếp tục đe dọa, ép L phải quan hệ tình dục dù L khóc lóc van xin.

Sau đó, gã ép nạn nhân quan hệ tình dục 3 lần, từ chiều 16h đến 8h sáng ngày 17/1, mặc cho nạn nhân van xin. Sau đó gã nói đi mua đồ ăn sáng rồi bỏ trốn. L sau đó đã đến Công an phường Mai Động trình báo ngay.

Hành trình truy bắt kẻ biến thái

Sau khi nhận tin, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự gấp rút vào cuộc.

Tổ công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, rà soát theo hướng bỏ chạy của nghi phạm. Nhưng công việc gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân chỉ quen biết gã trong thời gian ngắn, không biết tên tuổi và địa chỉ.

Đến ngày 19/1, các trinh sát đã dựng được chân dung nghi phạm là Thắng. Sau khi cho nạn nhân nhận dạng, tổ công tác bắt giữ đối tượng tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hay quá các anh cảnh sát ơi!

Lời khai của kẻ đồi bại

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận lập Facebook bằng tên giả, đăng tuyển người làm việc. Khi các nạn nhân liên hệ, gã sẽ lục Facebook của họ rồi chọn các cô gái trẻ, mới lên Hà Nội chưa lâu.

Trước đó Thắng từng đi phát tờ rơi nên biết cấu tạo của một số khu chung cư cao cấp ở quận Hoàng Mai... từ đó tính toán thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn tinh vi vãi!

Và đáng sợ hơn, ngoài trường hợp của L, trước đó Thắng đã dùng thủ đoạn tương tự với một nữ sinh khác rồi. Gã này phải xử nghiêm mới được!

Lời cảnh báo cho các bạn nữ:
• Cẩn thận khi tìm việc làm thêm qua mạng
• Nên đi cùng bạn bè khi đi phỏng vấn lần đầu
• Thông báo cho người thân biết địa điểm làm việc
• Nếu có dấu hiệu bất thường thì thoát ra ngay và báo công an!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top