Gã trai điên cuồng mang dao và thuốc sâu từ Lâm Đồng ra Hà Nội đâm chị chủ thẩm mỹ viện vì bị chặn liên lạc

138d7d38064ed16e1b77.jpg


Ôi trời ơi, vụ này nghe mà run người luôn á! VKSND TP Hà Nội vừa truy tố Lưu Minh Chiến (sinh năm 2001, quê Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng) về tội "Giết người". Cái tội của anh chàng này là gì? Đơn giản là bị người yêu chặn liên lạc nên mang dao và thuốc sâu từ Lâm Đồng ra tận Hà Nội để... đâm người ta!

Bị chặn Facebook liền lên kế hoạch "đen tối"

Theo hồ sơ vụ án, chị Hoa (sinh năm 1993, tên đã đổi để bảo vệ) là chủ một thẩm mỹ viện ở Hà Nội, đã có gia đình với chồng và con gái nhỏ.

Đầu tháng 6/2025, chị Hoa quen Chiến qua Facebook. Lúc tìm hiểu, chị nói mình đã có con và không sống chung với chồng nữa. Rồi hai người phát sinh tình cảm (drama bắt đầu từ đây rồi đó ).

Khoảng tháng 7/2025, Chiến hai lần từ Bình Thuận (cũ) ra Hà Nội gặp chị Hoa, sau đó về quê nhưng vẫn giữ liên lạc. Đến giữa tháng 10/2025, chị Hoa muốn dứt khoát nên chặn Zalo, chặn số điện thoại luôn. Thế là drama bùng nổ!

Không chịu được việc bị "unfriend" đời thực, đêm 26/10/2025, Chiến lên tàu hỏa từ Hàm Thuận Nam ra Hà Nội với mục đích gặp người yêu cũ để níu kéo. Nhưng mà... anh ta mang theo cả bình xịt hơi cay!

Rạng sáng 28/10/2025, sau khi đến Hà Nội, Chiến thuê taxi đến gần nhà chị Hoa. Trên đường đi, anh ta còn mua thêm hai chai thuốc trừ sâu và hai con dao gọt hoa quả. Ý định: nếu người yêu cũ không chịu quay lại thì sẽ giết chị ấy rồi uống thuốc sâu tự tử. Ối giời ơi, toxic quá đi mất!

88a18ead50ba3742ac11.jpg


Đâm liên tiếp dù nạn nhân khóc lóc "Em còn con"

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Chiến đến nhà chị Hoa và đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc đó chị Hoa vừa thức dậy cùng con gái. Thấy có khách lạ, cháu bé đi ra ngoài.

Chiến khóa cửa phòng từ trong rồi chất vấn:

"Tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh? Tại sao em không vào trong đó với anh?".

Chị Hoa giải thích không thể nói chuyện vì chồng đang ở nhà, đề nghị ra ngoài trao đổi.

Biết người yêu cũ vẫn đang sống với chồng, Chiến nổi điên, rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Mặc dù chị Hoa van xin: "Em còn con, con em nó khổ!", đồng thời cố chống cự, đẩy Chiến ra nhưng hắn vẫn tiếp tục đâm thêm hai nhát nữa. Mãi đến khi con dao gãy chuôi, Chiến mới dừng lại.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, con gái chị Hoa lập tức gọi bố rồi cùng đập vỡ cửa kính xông vào phòng. Nhưng Chiến dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến hai cha con phải lùi ra ngoài.

Sau đó, chồng chị Hoa lao vào phòng, bế vợ ra ngoài và cùng người dân đưa chị đi cấp cứu gấp.

Nạn nhân mất 77% sức khỏe, đòi bồi thường 1 tỷ đồng

Sau khi gây án, Chiến ngồi trên giường trong phòng ngủ, lấy thuốc trừ sâu mang theo uống rồi đi ra phòng khách. Do ngộ độc, anh ta đau bụng và nôn ngay tại chỗ.

Ít phút sau, công an có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Chiến. May mắn chị Hoa được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị tổn hại tận 77% sức khỏe. Nghĩ mà thương!

Trong quá trình giải quyết vụ án, chị Hoa yêu cầu Chiến bồi thường tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khi kết thúc điều tra, Chiến vẫn chưa bồi thường hay khắc phục bất kỳ khoản thiệt hại nào.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội "Giết người" có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Việc lượng hình cụ thể sẽ do Tòa án quyết định khi xét xử.

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top