Gã "thiếu gia điên" Evan Spiegel và hành trình dựng đế chế tỷ đô Snapchat, chơi lớn từ chối luôn 3 tỷ USD của Mark Zuckerberg

BubuNana5709

New member
cc08edc117457220e896.jpg


Tháng 12/2014, Evan Spiegel chính thức gia nhập hội tỷ phú khi Snapchat chạm mốc 10 tỷ USD giá trị thị trường. Cả thế giới phải "ố à" trước thành công của chàng trai trẻ tuổi với ứng dụng trò chuyện nghe qua cứ tưởng "troll" ấy

"Tôi thực sự là một người rất rất may mắn", Spiegel từng thổ lộ tại một hội nghị kinh doanh về background gia đình mình. Xuất thân từ gia đình giàu có, bố mẹ đều là luật sư, từ nhỏ Evan đã sống trong "sự sung túc" với toàn xe xịn, kỳ nghỉ sang chảnh. Anh từng học tại trường đại học danh giá Stanford nhưng bỏ dở khi chỉ còn vài môn để tự lập nên đế chế Snapchat riêng của mình

95f18804c804c4489536.jpg


Dù biết mình có lợi thế từ sớm nhưng Evan Spiegel cũng hiểu, chỉ có thế thì vẫn chưa đủ để thành công. Ngoài những "bệ đỡ" kia, bản thân anh phải tiếp tục cày cuốc không ngừng: "Đó không chỉ là vấn đề làm việc chăm chỉ, mà còn là cách làm việc có hệ thống và khoa học".

Hồi còn ở Stanford, Evan Spiegel đã chủ động liên hệ và gặp gỡ với những người có ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ như CEO Google Eric Schmidt và đồng sáng lập kiêm CEO của Intuit Scott Cook - người đã giúp Evan vào làm tại các công ty công nghệ khi còn là sinh viên.

Snapchat bắt đầu từ một ý tưởng nghe "hơi khùng". Ứng dụng trò chuyện này được nảy ra khi Spiegel cùng những người bạn Frank Reginald Brown và Bobby Murphy bàn tán về những cô gái "hot" ở trường đại học

573d064af0a43cfdd7d3.jpg


Một ứng dụng trò chuyện đã ra đời ngay tại phòng ký túc xá của họ. Sau đó, hội bạn trẻ quyết định drop học hẳn ở Stanford để xây dựng sự nghiệp dù đã sắp tốt nghiệp (drama thật sự!).

Tuy nhiên, lần đầu tiên ra mắt thì app này... flop nặng. Evan Spiegel và hội bạn đã phải struggle tới 34 lần trước khi quyết định đổi tên nó thành Snapchat. Năm 2011, ứng dụng trò chuyện mới mẻ này bắt đầu viral như một hiện tượng ✨

Thời điểm đó, Mark Zuckerberg với thành công của Facebook đang làm mưa làm gió, Snapchat của Spiegel như một hiện tượng của làng công nghệ. Ý tưởng về một ứng dụng nhắn tin tự động xóa tin nhắn sau khi người nhận đã xem là điều không ai nghĩ tới, thậm chí bị coi là "hơi bị điên".

3efda15214a2fa547cce.jpg


Spiegel nghĩ rằng, mọi người không nên xây dựng một "bức tường thông tin" trên mạng xã hội làm gì cả. Họ chỉ nên chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc tại thời điểm trò chuyện với nhau mà thôi. Chính sự "khác người" trong ý tưởng đó đã giúp Snapchat chinh phục gen Z tại Mỹ

Snapchat được ưa chuộng vì người ta có thể yên tâm gửi cho nhau những thông tin quan trọng mà không lo bị leak như trên Facebook. Người dùng Snapchat chỉ đơn giản là giao tiếp, chia sẻ và... quên nó đi vì tin nhắn, hình ảnh sẽ được xóa tự động sau đó.

Nhưng thành công không hề đến với Spiegel dễ dàng như vậy đâu nhé! Năm 2012, khi Snapchat còn rất non trẻ và chưa ai biết Evan Spiegel thì Mark Zuckerberg đã để mắt tới anh rồi. Có lẽ vì sự ra đời của Snapchat và sự ủng hộ của giới trẻ dành cho nó đã khiến ông chủ Facebook phải "hơi lo"

a14b36d9e6dd4a258065.jpg


"Chào Evan. Tôi rất hâm mộ ứng dụng Snapchat mà anh tạo ra. Thật vui nếu có thể gặp và nghe anh nói về hướng đi sắp tới. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể gặp nhau ở trụ sở của Facebook một chiều nào đó và cùng nhau thảo luận", Mark Zuckerberg đã lịch sự gửi một bức thư tới chàng trai trẻ tuổi. Nhưng cuối cùng, chính Mark mới là người tới Los Angeles - nơi Spiegel và hội bạn đang sống để gặp gỡ.

Tại cuộc gặp, Mark đã giới thiệu cho các chàng trai trẻ về ứng dụng Poke (có tính năng tương tự Snapchat) sắp ra mắt. Rõ ràng, Mark đang có ý "tuyên chiến" và sẵn sàng "lấn át" Snapchat, bao phủ thị trường luôn.

Đáp lại lời tuyên chiến đó, Spiegel đã lặng lẽ quay về phòng làm việc và đặt mua 6 cuốn sách The Art of War (Binh pháp Tôn Tử) cho 6 nhân viên của Snapchat lúc đó. Slay!

Ứng dụng Poke đã ra mắt vào ngày 21/12/2012, nhưng chỉ nằm trên các bảng xếp hạng App Store của Apple một thời gian ngắn trước khi bị Snapchat "đá bay" khỏi vị trí top 1 (oops!).

89956ae0da975dab279f.jpg


Năm 2013, Mark một lần nữa liên lạc với Spiegel để đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD. Theo nhiều chuyên gia, đây là một cái giá "điên rồ" cho một ứng dụng mới chỉ 2 năm tuổi và chưa tạo ra đồng lợi nhuận nào.

Thế nhưng, Spiegel có lẽ còn "điên" hơn khi nói "không" với lời mời chào đó Sự mạo hiểm và táo bạo này của Spiegel trong cuộc cạnh tranh với Mark Zuckerberg đã mang lại thành công cho anh ngày nay.

Evan Spiegel là một người có suy nghĩ đặc biệt và cách anh làm việc cũng chẳng giống ai. Thậm chí, anh còn được tạp chí Forbes đánh giá là một trong 100 cá nhân sáng tạo nhất thế giới

Sau khi phát triển bùng nổ với hơn 100 triệu người dùng thường xuyên, Snapchat cũng bắt đầu xây dựng nội dung quảng cáo cho video. Nhưng thay vì chấp nhận những quảng cáo được thiết kế theo chiều ngang (như nhiều nội dung quảng cáo hiện nay), Evan Spiegel yêu cầu các nhà quảng cáo phải làm video chiều dọc. Bởi việc phải quay màn hình điện thoại sang ngang để xem video là rất bất tiện. Theo Spiegel, không có gì là bắt buộc, anh chỉ muốn làm sao cho kết quả vừa ý nhất.

26caa1e4713d3990c297.jpg


Nhiều nhà quảng cáo quay lưng với Spiegel, nhưng điều đó không khiến anh thay đổi quan điểm. Và thực tế đã chứng minh, những gì Spiegel theo đuổi đã đưa anh đến với thành công (king behavior! ).

Là một người trẻ tài năng nhưng cũng không ít tật xấu, khuyết điểm. Nhưng Evan Spiegel không ngại thừa nhận thiếu sót của bản thân. Anh thẳng thắn chấp nhận những sai lầm của tuổi trẻ khi những email có nội dung "nhạy cảm" thời sinh viên bị leak.

Không có gì để bào chữa cho mình, Evan Spiegel xin lỗi vì đã viết những email như vậy.

Rõ ràng, ai cũng có thể mắc sai lầm khi còn trẻ. Điều quan trọng là bạn có đủ dũng khí để thừa nhận và sửa chữa nó hay không

56bcb0d7429c152c4b03.jpg


Một công ty non trẻ, chưa tạo ra lợi nhuận nhưng Evan Spiegel có những suy nghĩ, quan điểm của riêng mình và cương quyết bảo vệ nó đến cùng. Dù nhiều nhà quảng cáo từ chối hợp tác với Snapchat vì điều đó, nhưng CEO trẻ vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Điều anh quan tâm hơn cả lợi nhuận là chất lượng sản phẩm và làm sao để người dùng có trải nghiệm thoải mái nhất.

Mindset đó đã thuyết phục được nhiều thương hiệu nổi tiếng như CNN, MTV, Daily Mail, National Geographic, Yahoo... ký hợp đồng với Snapchat. Họ chấp nhận những nội dung quảng cáo được xây dựng để chỉ tồn tại trong... 24 giờ. Điều này khuyến khích người ta chú tâm hơn đến nội dung mỗi ngày thay vì suy nghĩ lướt qua và nghĩ rằng sẽ quay lại xem vào một lúc nào đó.



Spiegel cho rằng, chúng ta chỉ nên sống và chia sẻ những khoảnh khắc hiện tại với nhau và Snapchat là công cụ tuyệt vời giúp bạn làm điều đó. Anh cũng thẳng tay xóa hết những dòng Tweet của mình, và xây dựng Snapchat là một mạng xã hội không lưu giữ nội dung cá nhân của người dùng được yêu thích.

Nói về trách nhiệm của ngành công nghệ đối với thế giới, Spiegel cho rằng: "Tôi nghĩ điều thú vị về con người và các giá trị không chỉ thuộc về các con số. Đối với tôi, điều sai lầm của hầu hết mọi người là quan trọng hóa những thứ có thể đếm được thay vì những thứ không nhìn thấy khác. Bởi vì những thứ không đong đếm được mới là yếu tố quan trọng hình thành con người bạn và đáng để bảo vệ nhất"

Ở tuổi 25, Evan Spiegel đã làm được điều khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Hiện tại, anh đang sở hữu một ứng dụng trăm triệu người dùng và khối tài sản 2,6 tỷ USD (5/2019), được cả thế giới biết đến với tư cách là một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới.

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" không có nghĩa là Evan Spiegel lựa chọn một cuộc sống an nhàn và hưởng thụ. Evan Spiegel có đủ tài năng, bản lĩnh và sự táo bạo để tạo ra những sản phẩm độc đáo, vượt lên trên những "cái bóng lớn" từng trực chờ lấn át mình

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top