Gã thanh niên mò vào phòng trọ trói tay, đâm nhiều nhát cướp tài sản cô gái 22 tuổi

9006661383208cda0cb9.jpg


Liên quan đến vụ cướp gây xôn xao ở quận 7 (TP.HCM), công an đang kêu gọi nghi phạm Phạm Trọng Khải mau chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật...

Ngày 14/6, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang khẩn trương truy tìm nghi phạm Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) để làm rõ hành vi "Cướp tài sản" của chị N.T.T.E (22 tuổi, đang thuê trọ tại căn nhà số 40/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

ffaa1a045b10d752fcee.jpg


Công an quận 7 đang kêu gọi Khải sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu ai nhìn thấy gã này ở đâu thì báo ngay cho công an để phục vụ điều tra nha các bạn ơi!

Chi tiết vụ việc gây sốc

Khuya ngày 10/6, Khải đã táo tợn xông vào phòng trọ của chị N.T.T.E. để cướp tài sản. Gã đã trói chặt cả tay lẫn chân nạn nhân, dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, đùi, tay, bịt miệng rồi cướp sạch tài sản trước khi tẩu thoát. Khải đã lấy đi 1 chiếc xe máy, 1 chiếc điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền mặt của chị E.

6e0009ed087ff98d76d7.jpg


Đáng nói là trước đó, Khải từng làm thợ hồ gần khu nhà trọ này. Do thất nghiệp, không có tiền về quê nên gã xin vào làm việc ở quán cơm của bà Trần Thị Huế (52 tuổi, đồng thời là chủ nhà trọ mà chị E. đang thuê). Trong thời gian chờ sắp xếp chỗ ở, bà Huế còn tốt bụng cho Khải ngủ tạm ở phía trước căn nhà trọ này, ai ngờ đêm 10/6 gã lại gây án kinh hoàng như vậy

Sau khi cướp tài sản của chị E., Khải đã lấy toàn bộ đồ rồi bỏ trốn. Còn chị E. thì phải nhập viện cấp cứu vì bị đâm nhiều nhát vào người. May mắn là đến ngày 13/6, chị E. đã được các bác sĩ tại Bệnh viện 115 (quận 10) điều trị và cho xuất viện.

Theo lời kể ban đầu của chị E., kẻ cướp tài sản đêm hôm đó chính là Khải. Trong lúc chị đang ngủ say, gã đã trèo vào qua khe hở phía trên cửa phòng, dùng dao đâm nhiều nhát vào người, trói tay chân rồi cướp tài sản.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top