Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, gã thanh niên Nguyễn Hoàng Ân đã gây ra hàng loạt vụ cướp có tính chất côn đồ khắp Đà Nẵng. Sau hơn 28 giờ truy lùng không ngừng nghỉ, công an đã bắt được tên này rồi đấy!
Say xỉn rồi múa dao khắp nơi - hành trình tội ác 2 tiếng đồng hồ
Theo Báo Công an TP Đà Nẵng, chiều 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công Nguyễn Hoàng Ân (sinh năm 1999, ở xã Thạnh Bình, Đà Nẵng) - kẻ đã gây ra loạt vụ cướp có tính chất manh động vào chiều 5/9.
Theo lời khai của Ân (nghe mà tức á), khoảng 16 giờ ngày 5/9, sau khi "đập" nhiều rượu bia, hắn cầm luôn một con dao sắc lẹm, chạy xe Sirius tung hoành trên đường tránh Nam Quảng Nam.
Khoảng 16 giờ 17, phát hiện anh Nguyễn Trọng H. đang lái ô tô đi chiều ngược lại, Ân lập tức chặn đầu, vung dao đe dọa và yêu cầu mở cửa xe. Khi anh H. đạp ga bỏ chạy, hắn dùng dao chém loạn xạ vào xe khiến phương tiện bị hư hại nặng.
Lên xe khách cướp tiền, chém luôn tài xế
Chỉ vài phút sau, tên này tiếp tục chặn một xe khách 16 chỗ đang dừng bên đường. Ân cầm dao leo lên xe, đe dọa tài xế và hành khách, hét yêu cầu đưa tiền. Hoảng loạn, một số hành khách đã phải giao cho hắn tổng cộng khoảng 1,5 triệu đồng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi lấy được tiền, Ân còn dùng dao chém vào đầu tài xế khiến người này bị thương, đồng thời đập phá camera hành trình, gương chiếu hậu và kính chắn gió của xe rồi mới rời đi. Dã man vô cùng!
Giật điện thoại, cướp tiền - liên hoàn không ngừng nghỉ
Khoảng 16 giờ 30, Ân tiếp tục "hành nghề" khi phát hiện chị Nguyễn Thị Kim L. ngồi sau xe máy và để điện thoại trong túi quần. Hắn áp sát, giật luôn chiếc điện thoại Oppo rồi tăng ga biến mất.
Đến 17 giờ 24, trên đường DT615 qua xã Chiên Đàn, Ân chặn đầu xe của chị Nguyễn Thị H. Khi chị H. hoảng sợ bỏ chạy rồi ngã xuống đường, hắn dùng dao uy hiếp và bắt đưa tiền. Chị H. sau đó phải giao 500.000 đồng cho tên này.
Truy bắt xuyên đêm - drama căng đét 28 tiếng đồng hồ
Theo báo Công Lý, trong chiều 5/9, Phòng CSHS liên tục nhận tin báo từ Công an các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn về những vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.
Cùng lúc đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video ghi lại cảnh một người cầm hung khí chặn xe khách, ô tô đang lưu thông để đe dọa, cướp tài sản và đập phá phương tiện. Clip lan truyền chóng mặt!
Sau khi rà soát, lực lượng chức năng nhận thấy đặc điểm nhận dạng, phương tiện, thời gian và địa điểm trong các vụ việc có nhiều điểm trùng khớp. Các vụ việc sau đó được kết nối, hướng đến khả năng do cùng một đối tượng thực hiện.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS báo cáo Giám đốc Công an thành phố và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để chỉ đạo huy động lực lượng phối hợp với Công an các địa bàn.
Các tổ công tác khẩn trương xác minh nạn nhân, truy tìm dấu vết, thu thập chứng cứ và dựng lại hành trình của đối tượng.
Lý lịch "đen" như mực - 2 tiền án chưa đủ răn đe
Từ những thông tin ban đầu còn rời rạc, lực lượng trinh sát từng bước khoanh vùng và xác định Nguyễn Hoàng Ân là nghi phạm chính.
Plot twist: Ân có tận 2 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025. Hắn thường xuyên di chuyển nhiều nơi và có thói quen mang theo hung khí nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.
Sau hơn 28 giờ truy xét, tối 6/9, trinh sát xác định được vị trí của Ân. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, khi đối tượng xuất hiện trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An, các tổ công tác đồng loạt áp sát, khống chế và bắt giữ Ân cùng phương tiện liên quan.
Xóa dấu vết như phim hành động - nhưng vẫn sa lưới
Sau khi gây án, Ân khai đã tìm cách xóa dấu vết và đánh lạc hướng công an. Hắn rửa sạch bùn đất trên người, dùng tiền cướp được mua quần áo mới, sửa chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt, thay biển số xe máy rồi đón xe khách vào tỉnh Bình Định trước khi quay trở lại Đà Nẵng. Tưởng "pro" lắm nhưng vẫn bị bắt thôi!
Bắt thêm đồng bọn - thu một đống hung khí
Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS xác định Nguyễn Vũ Trung, còn gọi là "Trung Trâu" (sinh năm 1991, ở xã Thạnh Bình), có liên quan đến vụ việc.
Trung cũng có 2 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cố ý gây thương tích", thường sử dụng hung khí nguy hiểm và có biểu hiện chống đối lực lượng chức năng. Phòng CSHS sau đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ Trung để phục vụ điều tra.
Cơ quan công an thu giữ 1 xe mô tô Sirius, 1 điện thoại Oppo bị chiếm đoạt, 1 cây rựa và 2 con dao có liên quan đến vụ án. Tang vật đầy đủ luôn!
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Ân và Nguyễn Vũ Trung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Rõ ràng là pháp luật sẽ xử nghiêm những kẻ coi thường mạng sống và tài sản của người khác như vậy!
Nguồn: techz.vn