Gã thanh niên đâm người, đốt xe rồi còn đánh luôn cả Công an

ThoNgoan4859

New member
65af333aaebfe0d895ae.jpg


Sau 3 ngày lẩn trốn tại TP Cần Thơ, chiều 11/11/2017, Nguyễn Thanh Toàn - tên đối tượng dùng kéo đâm người trọng thương đã phải đến Công an huyện Long Hồ đầu thú.

Câu chuyện drama kinh hoàng diễn ra như thế này: Khoảng 1 giờ sáng ngày 8/11/2017, sau khi đi hát karaoke ở phường 4 (TP Vĩnh Long), qua đoạn đường Phó Cơ Điều (QL53) giáp ranh Phường 3 TP Vĩnh Long và xã Phước Hậu - Long Hồ, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thanh Toàn (còn gọi là Toàn "chim", SN 1997, ngụ Khóm 3, Phường 9, TP Vĩnh Long), Nguyễn Phước Lộc (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ), Nguyễn Thanh Nhân (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) cùng một số bạn bè đã phát sinh mâu thuẫn và rượt đánh nhau trên vỉa hè trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh luôn.

Lúc này, anh Nguyễn Duy Khải (SN 1989 ngụ Phường 3 TP Vĩnh Long) điều khiển xe Honda Dream chở anh Lê Thanh Lâm (SN 1998, ngụ xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đang trên đường về nhà trọ, thấy cảnh nhóm thanh niên rượt đánh thì dừng xe lại để xem. Thế mà bất ngờ bị tên Toàn "chim" dùng kéo tấn công vô cớ

Anh Khải bị Toàn "chim" đâm 3 nhát trúng vào vùng lưng, anh Lâm bị thương tích nhẹ. Nhưng chưa hết đâu! Tên Lộc còn kích động "đốt xe nó đi", lập tức tên Nhân kéo xe ra đường, dùng bật lửa đốt xe anh Khải luôn

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an Phường 3 (TP Vĩnh Long) liền cử 3 chiến sĩ và 2 bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc nhưng vẫn bị các đối tượng tấn công. Quá táo tợn!

May mắn là lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ đã kịp thời đến hỗ trợ bắt giữ 2 tên Lộc và Nhân. Anh Khải bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Chiếc xe được dập lửa kịp thời nên chỉ cháy xém phần yên xe. Riêng Toàn "chim" bỏ trốn, đến ngày 11/11/2017 mới ra đầu thú.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top