Sau gần 9 tháng "câu like trên biển" với nghề đánh cá, gã thanh niên 19 tuổi từng đâm một em học sinh tiểu học ngay trước cổng trường ở An Giang cuối cùng cũng đã sa lưới công an khi về thăm nhà
Bắt được rồi sau 9 tháng "đi biển" trốn tội!
Ngày 30/7, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Công an phường Rạch Giá bắt giữ thành công Nguyễn Trường Hải (19 tuổi, ở phường Vĩnh Thông, An Giang) - đối tượng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h30 sáng ngày 12/11/2024, ngay tại khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Rạch Giá, An Giang), chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Hải đã cầm dao đâm em V.V.B. (sinh năm 2013) - một học sinh đang theo học tại trường.
Hậu quả là em B. bị thương với tỷ lệ thương tật 1%
Thừa nhận rồi mà vẫn cứ bỏ chạy
Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Trường Hải được công an mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng plot twist là sau đó gã lại quyết định... bỏ trốn khỏi địa phương để "né" lực lượng chức năng
Theo công an, trong suốt thời gian lẩn trốn, Hải đã đi theo các tàu đánh bắt hải sản hoạt động trên biển để che giấu tung tích. Táo tợn thiệt!
Sau nhiều tháng miệt mài xác minh, theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Hải "nhớ nhà" và bí mật trở về thăm gia đình. Đây chính là lúc công an nhanh chóng triển khai lực lượng ập vào bắt giữ
Hiện tại Nguyễn Trường Hải đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tội gì phải trốn, về cuối vẫn phải đền tội thôi!
Nguồn: techz.vn