Ủa rồi sao mặc đẹp thế mà lại là... tên trộm? Phát hiện một anh chàng ăn mặc bảnh bao, đội cả nón bảo hiểm ngành công an, bác bảo vệ ở cơ quan nhà nước thấy khả nghi quá nên giữ lại và báo công an liền. Và thế là lật tẩy được cả một "siêu trộm" chuyên nghiệp luôn!
Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Nhựt Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Nghe cái tên thôi đã thấy drama rồi đó các bạn ơi!
Theo như công an điều tra thì hôm 3/1, Tân chạy xe Air Blade biển số 69M1-097.16 đến Trung tâm hành chính quận 4 gửi xe. Sau đó, gã dùng dụng cụ mở nhiều xe máy nhưng chưa kịp "cuỗm" được gì thì bị phát hiện rồi.
Đúng lúc đó, bác nhân viên bãi xe tinh ý nhìn thấy gã ăn mặc bảnh quá, có vẻ sus sus, nên giữ lại và báo công an. Khám xét trên người thì ối dồi ơi, toàn đồ "fake" cao cấp: nón bảo hiểm ngành công an, trên ngực đeo bảng tên "Văn phòng điều phối thành phố, Ban chỉ đạo của Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM" mang tên Nguyễn Bắc Hải, Trưởng phòng nghiệp vụ - nhưng dán hình của... chính Tân! Chơi kiểu photoshop hả trời?
Không chỉ thế, trong túi còn có cả bộ sưu tập "thẻ nhặt được": Giấy phép lái xe hạng B2 của chị Lý Thị Bích Ly, thẻ đại biểu HĐND quận Bình Tân tên Nguyễn Thanh Huân, thẻ ATM AgriBank tên Lê Trung Hiếu, 6 biên nhận cầm đồ ở các tiệm vàng và cửa hàng điện thoại khắp Cà Mau, Long An, TPHCM, cùng 15 tờ 2 USD. Xem cái "kho tàng" này là biết gã này pro level rồi!
Đến đồn công an, Tân khai luôn đã thực hiện nhiều vụ trộm ở các cơ quan công sở. Chiêu trò của gã là ăn mặc bảnh bao, đi vào gửi xe ở bãi của các cơ quan nhà nước. Thấy không có ai thì lấy dụng cụ cạy cốp xe rồi... "shopping" miễn phí thôi! ️
Cụ thể nè, sáng 7/11/2019, Tân chạy xe đến trụ sở TAND quận Bình Tân với mục đích tìm "con mồi". Gã gửi xe rồi lẻn vào bãi xe của nhân viên toà án. Tại đây, gã dùng dụng cụ cạy yên xe của chị L.K.Ng, mở cốp lấy luôn 17,5 triệu đồng từ trong ví rồi... đặt ví lại vị trí cũ một cách lịch sự (??). Xong xuôi thì phăng phăng lấy xe về dãy trọ ở Long An. Trộm mà có văn hoá thế này đây!
Chiều 29/11/2019, Tân lại tiếp tục "hành nghề" tại trụ sở UBND quận 4. Sau khi gửi xe, gã đi bộ xuống tầng hầm, vờ lấy điện thoại ra nghe để đánh lừa bác bảo vệ. Thấy xe máy của chị Ng.H.H.T (cán bộ ban bồi thường giải phóng mặt bằng UBND quận 4), gã liền định mở cốp. Nhưng có chị đi ngang qua nên phải... ngừng tạm. Đợi chị đi rồi mới quay lại "làm việc" tiếp, lấy được 2,5 triệu đồng rồi chuồn luôn. Số tiền này Tân dùng để trả tiền trọ, còn lại thì tiêu xài và cho người thân. Chị T. phát hiện mất tiền sau đó đã đến công an trình báo.
Sau khi lập hồ sơ, Công an quận 4 đã bàn giao Tân cho Công an quận Bình Tân để điều tra mở rộng thêm.
Công an quận Bình Tân đề nghị các nạn nhân từng bị Tân "cuỗm" đồ, hãy liên hệ ngay với Đội CSĐT quận Bình Tân để trình báo phục vụ công tác điều tra nhé!
Nguồn: kenh14.vn