TraPho9167
New member
Ôi trời ơi, vụ án này nghe mà rùng mình luôn á! Anh Huỳnh Ngọc Phương (sinh năm 1985, quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu) biết chị H. làm nghề nhạy cảm nên đã hẹn "vui vẻ" ở phòng trọ. Nhưng mà nghĩ đến chuyện nợ nần chồng chất, gã đã nổi máu giết người để cướp tài sản rồi phi tang xác luôn. Kinh khủng vãi!
## Hẹn gái bán dâm rồi ra tay tàn độc
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Tại cơ quan công an, gã Phương đã thú nhận hành vi sát hại chị Trần Thị Thanh H. (tên gọi là Hồng, sinh năm 1983, quê ở Củ Chi, TP.HCM) rồi phi tang xác ở Đồng Nai. Điều đáng sợ là tại công an, Phương vẫn cực kỳ bình thản khi khai báo, khiến các điều tra viên phải rùng mình trước sự lạnh lùng của tên sát nhân này.
Theo lời khai, Phương làm tài xế xe nâng tại một công ty nhựa ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lúc rảnh rỗi, y hay đi chơi game bắn cá hoặc nhâm nhi cà phê quanh đó, trong đó có quán cà phê nơi chị H. làm việc.
Biết chị H. hành nghề mại dâm, y xin số điện thoại để "gọi khi cần". Mà ai ngờ được chuyện kinh hoàng sắp xảy ra...
Khoảng 7 giờ tối ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên Đán), gã Phương gọi điện cho chị H. đến phòng trọ ở xã Mỹ Xuân. Chị H. chạy xe Attilla Elizabeth đến gặp.
Tại phòng trọ, nghĩ đến chuyện thua bạc trong dịp Tết, Phương nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Sau khi "vui vẻ" xong, y dùng vật cứng đánh vào đầu khiến chị H. gục tại chỗ, rồi dùng dao đâm vào cổ cướp mạng sống nạn nhân.
Gây án xong, tên này vẫn bình tĩnh khóa cửa phòng trọ đi chơi game như không có gì xảy ra! Đến khuya cùng ngày, Phương mới quay lại, dùng dây trói 2 tay nạn nhân bỏ vào bao tải, chở ra quốc lộ 51 để phi tang.
Phương lái xe ngược lên hướng huyện Long Thành, Đồng Nai rồi rẽ vào trung tâm xã Phước Bình cách quốc lộ 51 hơn 1km. Khi vừa đi qua khỏi khu dân cư, gã phát hiện bãi cỏ rậm trước nhà hoang, vắng người qua lại nên vác xác nạn nhân bỏ tại đó.
Sau đó, y quay về phòng trọ dọn dẹp, lau chùi vết máu và hôm sau vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ghê ơi là ghê!
## Trinh sát ập vào bắt ngay tại công ty
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 4 giờ chiều ngày 6/2, một số người dân ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ ngôi nhà hoang. Kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói hai tay ra phía sau và bỏ trong bao màu trắng.
Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.
Sau 3 ngày điều tra căng não, công an xác định Phương là nghi phạm chính. Đến khoảng 3h30 chiều ngày 9/2, hàng chục trinh sát đã ập vào công ty nhôm Toàn Cầu ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Khi công an vào khống chế bắt giữ, nhiều công nhân đang làm việc tại đây cũng không khỏi ngạc nhiên tá hỏa. Chắc ai ngờ được những ngày qua họ làm chung với một tên sát nhân máu lạnh đâu!
Công an đã đưa nghi phạm về đồn Công an khu công nghiệp Gò Dầu gần đó để lấy lời khai ban đầu. Đến chiều tối cùng ngày, công an di lý nghi phạm về tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.
Một công nhân làm cùng với Phương cho biết: "Phương vẫn đến công ty như chưa có gì xảy ra, thái độ rất bình thản. Đến khi trinh sát ập vào bắt thì mọi người mới tá hỏa luôn!"
## Nghiện game bắn cá, giết người lấy tiền chơi tiếp
Phương khai nhận nghiện game bắn cá nên mắc nợ nhiều người. Sau khi giết chị H., y mang chiếc xe máy của nạn nhân đi cầm ở tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân với giá 9 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn