LinhMai413
New member
Nghe hơi hoang đường nhưng có thật: Victor Lustig - tên lừa đảo từng làm chấn động cả Paris vì bán tháp Eiffel, cuối đời lại qua đời lặng lẽ không ai hay biết. Drama đỉnh cao luôn á!
Tháp Eiffel giờ xịn sò lắm, mỗi năm hơn 6 triệu người checkin sống ảo ở đây. Nhưng hồi xưa lúc mới build xong, dân Paris chê bai tơi tả, thậm chí còn cá cược nó chỉ đứng được 20 năm rồi phải dỡ bỏ thôi
Gustave Eiffel thiết kế tháp cho Hội chợ Thế giới 1889 ở Paris. Lúc đó chưa có ai dám nghĩ xây cái tháp cao vọt trời như vậy, công nghệ còn limited mà phải hoàn thành trong 2 năm nữa - mission impossible thật sự đấy!
Vì bị anti quá nên hợp đồng xây dựng có điều khoản: tháp Eiffel chỉ có 20 năm để chứng minh bản thân kiếm được tiền, không thì... bye bye. Nên thiết kế tháp lúc đó có thể tháo rời từng phần luôn đó
Tuy nhiên plot twist là sau khi hoàn thành, ngay cả haters cũng phải công nhận đây là kiệt tác thế giới. Nhưng chính phủ vẫn không chắc giữ nó mãi mãi, lại còn tốn kém bảo trì nữa chứ.
Và đây chính là lúc Victor Lustig - anh chàng "thiên tài" lừa đảo xuất hiện. Ông này nghĩ ra một kế hoạch điên rồ: bán luôn cái tháp Eiffel, không phải 1 mà là tận 2 LẦN!
Lustig là pro scammer với tận 45 cái tên giả khác nhau. Không ai biết tên thật và quê ở đâu cả. Sau thời gian làm ở casino, anh ta nắm rõ giới thượng lưu hoạt động thế nào rồi bắt đầu "sự nghiệp" lừa đảo.
Ban đầu Lustig làm tiền giả, nhưng quy mô càng lớn thì càng dễ lộ. Để trốn công an, anh ta qua Paris tiếp tục "phát triển nghề nghiệp".
Lúc đó báo chí Paris hay viết về tháp Eiffel đang xuống cấp. Bóng đèn sáng lên trong đầu gã lừa đảo! Anh ta tự nhận mình làm trong chính phủ với chức danh xịn xò: "Phó Tổng cục trưởng Bộ Bưu chính và Điện báo"
Lustig thuê phòng tại Hôtel de Crillon - khách sạn sang chảnh bậc nhất, rồi gửi thư mời các đại lý phế liệu lớn nhất đến bàn chuyện "mật".
Trong phòng khách sạn, Lustig thả thính: "Vì lỗi kỹ thuật, chi phí sửa chữa cắt cổ và drama chính trị mà tôi không tiện nói, chính phủ buộc phải phá dỡ tháp Eiffel đây". Rồi ông ấy tuyên bố: tháp sẽ bán cho ai trả giá cao nhất!
Nghe 7.000 tấn sắt + 2,5 triệu chiếc đinh tán, mấy ông buôn phế liệu mắt sáng lên luôn. Cuộc đấu thầu diễn ra đến sáng hôm sau với lời hứa giữ bí mật tuyệt đối.
Dù nhiều người "cắn câu" nhưng Lustig đã chọn "con mồi" từ đầu: Andre Poisson - thương nhân mới đến thành phố, dễ lừa hơn. Anh ta hẹn riêng Poisson để "tâm sự" lương công chức không đủ sống, quần áo sang trọng cũng khó mua...
Poisson hiểu ngầm ngay, tức thì 70.000 USD chui vào túi Lustig. Một bên vui vì lừa được tiền, một bên tin chắc tháp Eiffel sẽ về tay mình. Win-win fake chứ
Chốc lát sau Poisson phát hiện không ai phá tháp Eiffel cả, nhưng Lustig đã cao chạy xa bay, sang bên kia biên giới tận hưởng cuộc sống sang chảnh rồi!
Thời gian sau, Lustig phát hiện không có báo nào viết về mình, thấy an toàn nên... lại làm y chang một lần nữa! Nạn nhân lần 2 có báo công an nhưng anh ta vẫn kịp chạy. Tin tức về vụ lừa đảo thế kỷ tràn ngập báo chí, còn Lustig thì đọc báo tại... nhà riêng ở Mỹ
Hài lòng với thành tích bán tháp Eiffel 2 lần, Lustig quay lại làm tiền giả, lừa từ dân thường đến quan chức cấp cao. Thậm chí lừa cả Al Capone - tên cướp khét tiếng Chicago - tinh vi đến mức Capone còn không biết mình bị lừa!
Sau đó Lustig hợp tác với hoá học gia Tom Shaw, mỗi tháng tung ra 100.000 USD tiền giả, khiến chính quyền lo sốt vó.
Nhưng tiền giả cũng là manh mối để bắt anh ta. Năm 1953, bạn gái của Lustig gọi điện nặc danh bóc phốt vị trí của anh ta để trả thù chuyện ngoại tình. RIP anh bạn!
Nguồn: kenh14.vn