NaKiki5281
New member
Tha thứ và khoan dung nghe có vẻ "old school" nhưng thực ra đó là những đức tính xịn sò nhất ông mặt trời! Nhiều người nghĩ tha thứ là yếu đuối, nhưng thật ra nó lại cho thấy bạn mạnh mẽ và trưởng thành biết bao.
Thậm chí với người đã làm bạn đau khổ tận đáy lòng, việc mở lòng tha thứ cũng có thể tạo nên phép màu không tưởng. Sức mạnh của sự tha thứ đỉnh đến mức có thể khiến cả những kẻ máu lạnh nhất cũng phải rơi nước mắt và suy ngẫm lại hành động của mình.
Câu chuyện này sẽ chứng minh điều đó! Trong phiên tòa xét xử tên sát nhân hàng loạt Gary Leon Ridgway vào ngày 18 tháng 12 năm 2003 - kẻ gieo rắc những cái chết kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ, khi mọi người đang hết lời nguyền rủa hắn, thì một người cha đã đứng lên làm một việc không ai ngờ tới...
Sức mạnh của sự tha thứ khiến gã sát nhân phải khóc
Tại phiên tòa, Ridgway lạnh lùng vô cảm với mọi lời trách móc từ gia đình nạn nhân. Hắn thản nhiên nhận tội như không có gì, không một chút sợ hãi hay hối lỗi. Máu lạnh kinh khủng luôn!
Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi người cha của một nạn nhân đứng lên, cả phòng đều lặng người vì xúc động. Người cha già trông như một vị thánh với gương mặt hiền hậu, râu tóc bạc phơ và bộ quần áo trắng. Ông đã nói rằng Chúa dạy nên tha thứ cho tất cả. Và ông tha thứ cho Ridgway - kẻ đã sát hại con gái mình nhiều năm trước đó.
Chỉ có thế thôi, "kẻ giết người sông Xanh" đã phải lấy khăn lau đi nước mắt của sự xấu hổ và hối hận.
Thử tưởng tượng xem, người cha già này chắc hẳn đã trải qua bao ngày tháng sống trong lo lắng, đau khổ và kinh hoàng khi biết tin con gái mất tích rồi bị giết. Suốt hai thập kỷ chờ đợi hung thủ bị bắt, chắc chắn ông đã nghĩ không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ giết con mình. Không biết bao nhiêu lần ông đã nguyền rủa hắn xuống địa ngục.
Nhưng rồi, khi đứng trước mặt kẻ sát nhân trong phiên tòa, ông đã chọn con đường tha thứ. Một quyết định cực kỳ khó khăn mà không phải ai cũng làm được!
Sức mạnh của sự tha thứ đã khiến Ridgway - tên giết người máu lạnh - cũng phải nghẹn ngào. Có lẽ lúc đó hắn mới thật sự nhận ra lỗi lầm của mình lớn như thế nào, tội ác mình gây ra kinh khủng biết chừng nào. Kẻ giết người này sẽ dành hết những năm tháng còn lại trong tù để suy nghĩ và sám hối về tội lỗi của mình.
Bài học về lòng khoan dung
Khi Thánh Peter hỏi Chúa: "Những người anh của con đã chế nhạo con, con nên tha thứ cho họ mấy lần? Có phải bảy lần không?" Chúa đã trả lời: "Không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy" (Mt 18,22).
Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng dạy: "Khi có kẻ nào làm ta tổn thương, đừng do dự một chút nào cả, hãy tha thứ cho họ."
Một lời nói tha thứ của người cha già đã thay đổi toàn bộ cục diện. Kẻ ác phải suy nghĩ lại về hành động của mình, còn gia đình các nạn nhân cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Mình không thể sống mãi với lòng hận thù đeo bám dai dẳng được. Chúng ta cần buông bỏ quá khứ để sống có ý nghĩa cho hiện tại và tương lai. Hãy chỉ giữ lại những gì tốt đẹp của ngày hôm qua, và tha thứ cho mọi lỗi lầm đã xảy ra. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.
Nguồn: kenh14.vn