Gã ôm lựu đạn cố thủ ở Sài Gòn bị bắt cùng súng K54 và lựu đạn - Drama căng đét!

Xu995983

New member
545b711a3c50e60f5363.jpg


Sau màn đấu súng như phim hành động, gã nghi ôm lựu đạn cố thủ ở Sài Gòn cuối cùng cũng phải "chịu chết" Kiểm tra thì ối dồi ôi, công an thu được cả một "kho vũ khí": 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn K54, 1 quả lựu đạn loại dùng luyện tập trong thao trường, 1 quả lựu đạn giả nữa chứ!

Chiều 2/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Trần Duy Chinh (SN 1971, quê Nam Định, đang tạm trú tại 289 Lý Thái Tổ, phường 9, Quận 10) cùng một đống tang vật cho Công an TP.HCM để xử tiếp. Danh sách "đồ chơi" nguy hiểm gồm: khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn K54, 1 quả lựu đạn loại luyện tập, 1 quả lựu đạn fake luôn

8ef65eb22ea1dd80c045.jpg


Theo điều tra, khoảng 12h cùng ngày, Chinh đang "làm liều" cướp xe máy ở xã Phú Hoà, huyện Định Quán, Đồng Nai thì công an phát hiện. Thế là gã vội lấy xe "chuồn" về hướng huyện Đức Linh, Bình Thuận.

Trong lúc bỏ chạy, Chinh còn nổ 3 phát súng vào lực lượng công an nữa chứ! May quá không ai bị thương cả. Chạy đến xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai thì bị bắt kịp rồi. Y xuống đường cầm súng và 1 trái lựu đạn định "làm màu" chống trả nhưng bị trinh sát khống chế gọn lẹ

234b9a60382f0627c45a.jpg


Kiểm tra xong xuôi, trên người đối tượng 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn K54, 1 quả lựu đạn loại dùng luyện tập trong thao trường, 1 quả lựu đạn giả. Gã và "đồ chơi" được đưa về trụ sở ngay lập tức.

Quay lại từ đầu nhé! Chiều 30/1, trinh sát công an phường 9, quận 10 đi tuần tra đến trước căn nhà 289 đường Lý Thái Tổ thì phát hiện 1 anh chàng đứng gần xe máy có vẻ "sus" lắm Anh ta không chịu hợp tác mà còn chống đối và cởi áo luôn. Lúc này công an phát hiện trong áo có vật nghi là lựu đạn nên phải tản ra báo động ngay.

Khi công an ùa tới thì gã chạy vào căn nhà kế bên ngân hàng Đông Á cố thủ. Công an phải phong tỏa cả đoạn đường Lý Thái Tổ để vây bắt

aec3d7e99da4afa625e0.jpg


9d8d56829de2dcff3f3a.jpg


Đến 18h cùng ngày, nhiều đơn vị Công an TPHCM đã túc trực vận động thuyết phục anh ta ra ngoài nhưng không ăn thua gì. Vụ việc khiến nhiều người dân dừng lại xem như phim luôn

Từ 19h ngày 30/1 đến 4h ngày 31/1, các trinh sát cố tiếp cận căn nhà nhưng không thành công. Dù lực lượng mở loa vận động nhưng gã vẫn "ôm đồm" bên trong. Do tình hình nghiêm trọng nên công an phong tỏa hẳn, không cho xe cộ qua lại luôn.

Đồng thời, điện lực cũng có mặt phối hợp cắt điện căn nhà. Tuy nhiên gã vẫn không chịu ra. Một số trinh sát cố tiếp cận nhưng vẫn fail. Trong quá trình này, công an xác định được đối tượng cố thủ chính là Chinh.

Sáng 31/1, trinh sát ập vào căn nhà thì... không thấy người đâu cả! Khám xét thu được cả một "bảo tàng vũ khí": súng hơi bắn đạn bi, hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, nhiều dao, mã tấu, nỏ để dùng ma túy đá, búa, kìm, 3 biển số xe máy các tỉnh khác nhau, một số giấy tờ...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top