Gà nuôi bằng nhạc và sữa giá 1,6 triệu: Sự thật hay câu chuyện bịa đặt để móc túi thực khách?

BomCute8867

New member
77afce557b330c50c14f.jpg


Một đĩa gà luộc nửa con tí hon giá 1,6 triệu đồng tại nhà hàng Trung Quốc đang gây bão mạng xã hội, nhân viên phục vụ còn lý giải con gà đắt đỏ vì "được nuôi bằng nhạc và sữa"

Ngày 14/3, một doanh nhân có 270.000 follower trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải video review đĩa gà luộc tại nhà hàng Shanghai Club. Clip đạt 4 triệu view này cho thấy đĩa gà nửa con nhỏ xíu có giá lên tới 480 nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu đồng)

b1470ef14ec51b78c0d1.jpg


Quá shock với mức giá này, anh chàng đã hỏi lại nhân viên nhà hàng xem con gà có thật sự "được nuôi bằng cách nghe nhạc và uống sữa" hay không. Không ngờ các nhân viên confirm luôn rằng đây là giống gà cực kỳ quý hiếm tên gọi gà "hoa hướng dương", chỉ có tại một trang trại ở tỉnh Quảng Đông.

Nhưng plot twist ở đây nè! Theo giới thiệu trực tuyến của trang trại, gà "hoa hướng dương" thực chất được nuôi bằng cách cho ăn nước ép thân cây hướng dương và hoa hướng dương đã tàn. Trang trại này cũng chính là một vườn hoa hướng dương thương mại chứ không phải chuyện nghe nhạc uống sữa gì đâu nhé

Thậm chí còn có thông tin cho rằng gà hoa hướng dương còn đắt hơn thế, giá hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng) một kg gà sống. Gà hướng dương luộc nguyên con tại các nhà hàng có thể bán với giá hơn 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu đồng) luôn á

Một nhân viên tại trang trại gà hướng dương đã chia sẻ với hãng truyền thông Jimu News rằng đàn gà có được cho nghe nhạc cổ điển thật, nhưng chúng không hề được cho uống sữa.

Trong video kể trên, người đàn ông nói với nhân viên phục vụ rằng anh có thể chấp nhận trả 480 nhân dân tệ cho nửa con gà, nhưng không thể chấp nhận được việc họ bịa chuyện để lừa mình.

f8eb030b9932a4ff83a7.jpg


Câu chuyện này đang gây sốt trên mạng xã hội, dân mạng để lại vô số bình luận bức xúc: "Thật đáng kinh ngạc khi người ta có thể bịa ra những câu chuyện kỳ lạ để bán sản phẩm"; "Người ta có thể lấy một số món ăn từ những khu vực kém phát triển ở Trung Quốc và dễ dàng bán cho người dân Thượng Hải với giá cao hơn nhiều"; "Gà của tôi có thể được định giá 1.888 nhân dân tệ (6,6 triệu đồng) một đĩa không? Chúng được nuôi dưỡng bằng âm nhạc Sơn Tây"...

Một số người còn đùa rằng con gà trên là biểu hiện của "tiền tệ Thượng Hải" - một thuật ngữ hot rần rần vào năm 2024 ám chỉ giá cả trên trời và sức mua khủng của người dân thành phố này.

Một ví dụ nổi tiếng là người dân Thượng Hải xếp hàng để mua một ổ bánh mỳ nướng 800gr xuất xứ Nhật Bản, chỉ được bán 400 chiếc mỗi ngày với giá 98 nhân dân tệ (gần 350 nghìn đồng), cao gấp đôi mức giá tại Nhật Bản. Trong khi đó, bánh mì nướng thông thường tại các siêu thị được bán với giá khoảng 20 nhân dân tệ (70 nghìn đồng)

e4ebe8fb4117bedfc706.jpg


Theo số liệu của chính phủ, thu nhập bình quân đầu người của người dân Thượng Hải vào năm 2024 là 88.366 nhân dân tệ (khoảng 312 triệu đồng), gấp đôi mức trung bình cả nước. Giàu thật nhưng bị "chặt chém" thì cũng đáng suy nghĩ nhỉ?

1e12a6fa7a8af8c6505c.jpg


f0eea77de26ef049f762.jpg


6d724f53f871ea2e1578.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top