Gã nghiện game mượn điện thoại crush rồi cầm đi, chơi thua sạch quay lại đâm chém cướp của ở Sài Gòn

Bo013466

New member
b21848770b921b802c67.jpg


Vạn thú nhận do mê game quá nên lấy điện thoại của bạn gái đem đi cầm lấy 8 triệu nạp vào game chơi bay màu hết. Sau đó ông anh này nảy ra ý định cướp lại tài sản để trả cho bạn gái luôn (wtf moment ).

Ngày 18/5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Hồ Quý Vạn (sinh năm 1998, quê Quảng Nam, trú phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, làm nhân viên quán karaoke) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người".

c0db8fc49823d4827281.jpg


Theo điều tra, tối 15/5, anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 2001, quê Ninh Bình, trú quận 9) đang ở trong tiệm cầm đồ TV8, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM. Lúc đó có một thanh niên đi xe máy tới và vào trong tiệm nói chuyện.

Sau một lúc, gã thanh niên thấy anh Hưng đang bấm điện thoại nên tiếp cận dùng tay kẹp cổ. Hoảng sợ, anh Hưng chống trá thì bị gã rút dao chém liên tục vào người. Dù bị chém, anh Hưng vẫn cố giằng co thoát thân nhưng lại bị chém thêm nhiều nhát nữa. Anh Hưng bỏ chạy ra ngoài thì té ngã gục xuống đất .

Còn đối tượng gây án thì lục lọi tiệm cầm đồ lấy một số tài sản rồi tẩu thoát. Người dân phát hiện anh Hưng nên đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và báo công an ngay.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng gây án.

Đến 12h ngày 16/5, trinh sát công an phát hiện một thanh niên đi xe máy có đặc điểm nhận dạng giống kẻ gây án nên đeo bám. Người này chính là Vạn, nhân viên của một quán karaoke ở phường Long Thạnh Mỹ.

Đến 15h cùng ngày, trinh sát đã tiến hành bắt giữ Vạn và đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận hành vi của mình. Theo đó, tối 15/5, Vạn đi xe máy tới tiệm cầm đồ của anh Hưng cầm chiếc điện thoại iPhone XS Max của bạn gái. Do anh Hưng báo giá chỉ cầm được 6 triệu đồng nên Vạn đã quay về.

Sau đó, Vạn lấy xe máy khác chạy tới tiệm anh Hưng. Lần này anh Hưng đồng ý cầm với giá 8 triệu đồng. Cầm được tiền xong, Vạn nạp thẳng vào tài khoản game luôn. Tiếp đó, Vạn quay lại tiệm cầm đồ của anh Hưng mượn điện thoại để chơi game (sốc chưa ).

Ít phút sau, Vạn thua hết tiền nên đề nghị anh Hưng đưa thêm 1 triệu đồng cầm điện thoại để chơi game nhưng không được. Vạn bỏ về quán karaoke nơi mình làm việc, cầm theo con dao bỏ trong túi rồi quay lại tiệm cầm đồ. Tại đây, Vạn nói anh Hưng đưa thêm tiền nhưng không được.

Khoảng 23h cùng ngày, Vạn thấy anh Hưng không để ý nên dùng tay siết cổ thì anh này chống trả. Vạn rút dao chém nhiều nhát vào người anh Hưng rồi cướp 4 chiếc điện thoại trong tiệm tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Vạn làm rơi 2 chiếc điện thoại. Khi tới KP.Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, Vạn ném dao vào bãi cỏ rồi về quán trả xe và điện thoại cho bạn. Tiếp đó, Vạn tính lấy đồ đạc bỏ trốn về quê ở Quảng Nam nhưng công an đã lần theo bắt giữ kịp.

Sau khi bị bắt, Vạn không thành khẩn khai báo mà chối tội. Tuy nhiên, công an đã đưa ra camera ghi hình Vạn đâm anh Hưng, cướp 4 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Trước những chứng cứ rõ ràng, Vạn cúi đầu nhận tội lỗi do mình gây ra.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top