Lúc đầu gã lang thang này còn nghĩ bản thân xui xẻo gặp phải băng cướp nào đó, ai ngờ sự thật khiến hắn chết lặng luôn á
Ngày 8/11, trang Kankanews đưa tin cảnh sát huyện Định Viễn, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã bất ngờ bắt giữ một anh chàng họ Mã đang sống lang thang ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Plot twist là hắn chính là nghi phạm đang "chạy án" sau khi gây ra vụ án mạng từ tận 24 năm trước Hắn đã ẩn danh nhiều năm nhưng lại lộ mặt sau khi được... cứu trợ, drama thật sự!
Theo cảnh sát, năm 1996, khi nghi phạm Mã đang làm việc tại khu tự trị của Trung Quốc thì xảy ra mâu thuẫn với một người. Trong lúc hai bên xô xát, hắn đã giết người và bị cảnh sát truy nã từ đó.
Suốt 24 năm qua, hắn đã sống ẩn danh và dùng ba chiếc xe ba bánh làm nhà luôn ấy Trước khi bị bắt, gã Mã được một trạm cứu hộ ở tỉnh Vân Nam cứu trợ khi thành phố bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Sau đó trạm cứu hộ đăng ảnh hắn lên mạng xã hội và bị cảnh sát huyện Định Viễn nhận ra điều gì đó quen quen từ bức ảnh.
Nghi phạm Mã luôn cố che giấu danh tính thật, ngoại hình cũng thay đổi theo thời gian đến nỗi bố mẹ ruột cũng khó nhận ra. Nhưng với công nghệ hiện đại và khả năng phân tích gương mặt của một vị cảnh sát tên Mã Nghi Dân, hắn dễ dàng bị lột mặt nạ thật sự
Đầu tháng 11/2020, cảnh sát huyện Định Viễn đã cử lực lượng đến thành phố Thụy Lệ và bắt giữ nghi phạm Mã. Lúc đó, vì cảnh sát mặc thường phục và đang phục kích nên hắn cứ nghĩ mình gặp băng cướp. Nhưng khi cảnh sát tiết lộ thân phận, hắn hoàn toàn sốc nặng Không ngờ sau 24 năm trốn chạy, hắn vẫn không thể thoát khỏi pháp luật!
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra thêm nhé.
Nguồn: kenh14.vn