NgocSweet4220
New member
Hú hồn! Dân Trái Đất sắp được chứng kiến một màn pháo hoa vũ trụ cực khủng, đánh dấu cái kết của "quái vật vũ trụ" mang tên Behemoth đây này!
Một nghiên cứu mới do anh nhà thiên văn học Gonzalo Muñoz-Sanchez từ Đài quan sát Quốc gia Athens (Hy Lạp) dẫn đầu vừa tuyên bố: ngôi sao khổng lồ WOH G64 - hay còn gọi là Behemoth, nằm cách Trái Đất tận 160.000 năm ánh sáng - vừa "đổi màu" từ sao khổng lồ đỏ sang sao khổng lồ vàng rồi đó!
Và đây chính là dấu hiệu báo trước nó sắp biến thành một siêu tân tinh cực kỳ bá đạo, theo SciTech Daily cho biết.
WOH G64 là một trong những ngôi sao "to đùng" nhất vũ trụ mà con người từng nhìn thấy được luôn á! Nó đang ở giai đoạn sao khổng lồ đỏ - tức là thời kỳ "cháy" hết mình cuối cùng trước khi "about to die" đó các bạn.
Lần đầu được phát hiện vào những năm 1970 như một vật thể bí ẩn trong Đám mây Magellan Lớn - thiên hà vệ tinh của Ngân Hà nhà mình nè.
Nghiên cứu sâu hơn cho thấy không chỉ sáng choáng mắt mà còn to khủng khiếp, với bán kính lớn hơn Mặt Trời tận... 1.500 lần luôn á trời!
Trong nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vào năm 2024, các quan sát đã phát hiện WOH G64 có một lớp vỏ bụi dày cực kỳ bao quanh - đây chính là bằng chứng rõ mười mươi cho thấy nó đang "giảm cân" trong quá trình tiến hóa đây.
Giờ thì các dữ liệu mới càng xác nhận rõ hơn: gã khổng lồ này đang tích cực "lột xác" bằng cách loại bỏ các lớp ngoài, đồng thời co lại và nóng lên liên tục.
WOH G64 đã chính thức tiến hóa thành sao khổng lồ vàng hiếm có khó tìm rồi đó! Đây chính là trạng thái "phút 89" của một ngôi sao sắp "toang" đây mà.
Điều này có nghĩa là con quái vật khổng lồ này có thể "bùm" bất cứ lúc nào trên bầu trời Trái Đất luôn!
Với độ sáng hiện tại thì phải cần kính thiên văn mới nhìn được WOH G64. Nhưng nếu nó nổ tung, ánh sáng từ siêu tân tinh sẽ mạnh tới mức người dân ở Nam bán cầu có thể thấy nó như một ngôi sao mới siêu sáng lấp lánh trên trời luôn á!
Một số khu vực gần xích đạo ở Bắc bán cầu cũng có thể ngắm được "ngôi sao mới" này nằm sát đường chân trời nữa nha.
Mặc dù vậy, với khoảng cách lên đến 160.000 năm ánh sáng và có từ quyển Trái Đất che chắn cực mạnh, thì các bạn cứ yên tâm không cần lo về tác động của vụ nổ sao này nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Một nghiên cứu mới do anh nhà thiên văn học Gonzalo Muñoz-Sanchez từ Đài quan sát Quốc gia Athens (Hy Lạp) dẫn đầu vừa tuyên bố: ngôi sao khổng lồ WOH G64 - hay còn gọi là Behemoth, nằm cách Trái Đất tận 160.000 năm ánh sáng - vừa "đổi màu" từ sao khổng lồ đỏ sang sao khổng lồ vàng rồi đó!
Và đây chính là dấu hiệu báo trước nó sắp biến thành một siêu tân tinh cực kỳ bá đạo, theo SciTech Daily cho biết.
WOH G64 là một trong những ngôi sao "to đùng" nhất vũ trụ mà con người từng nhìn thấy được luôn á! Nó đang ở giai đoạn sao khổng lồ đỏ - tức là thời kỳ "cháy" hết mình cuối cùng trước khi "about to die" đó các bạn.
Lần đầu được phát hiện vào những năm 1970 như một vật thể bí ẩn trong Đám mây Magellan Lớn - thiên hà vệ tinh của Ngân Hà nhà mình nè.
Nghiên cứu sâu hơn cho thấy không chỉ sáng choáng mắt mà còn to khủng khiếp, với bán kính lớn hơn Mặt Trời tận... 1.500 lần luôn á trời!
Trong nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vào năm 2024, các quan sát đã phát hiện WOH G64 có một lớp vỏ bụi dày cực kỳ bao quanh - đây chính là bằng chứng rõ mười mươi cho thấy nó đang "giảm cân" trong quá trình tiến hóa đây.
Giờ thì các dữ liệu mới càng xác nhận rõ hơn: gã khổng lồ này đang tích cực "lột xác" bằng cách loại bỏ các lớp ngoài, đồng thời co lại và nóng lên liên tục.
WOH G64 đã chính thức tiến hóa thành sao khổng lồ vàng hiếm có khó tìm rồi đó! Đây chính là trạng thái "phút 89" của một ngôi sao sắp "toang" đây mà.
Điều này có nghĩa là con quái vật khổng lồ này có thể "bùm" bất cứ lúc nào trên bầu trời Trái Đất luôn!
Với độ sáng hiện tại thì phải cần kính thiên văn mới nhìn được WOH G64. Nhưng nếu nó nổ tung, ánh sáng từ siêu tân tinh sẽ mạnh tới mức người dân ở Nam bán cầu có thể thấy nó như một ngôi sao mới siêu sáng lấp lánh trên trời luôn á!
Một số khu vực gần xích đạo ở Bắc bán cầu cũng có thể ngắm được "ngôi sao mới" này nằm sát đường chân trời nữa nha.
Mặc dù vậy, với khoảng cách lên đến 160.000 năm ánh sáng và có từ quyển Trái Đất che chắn cực mạnh, thì các bạn cứ yên tâm không cần lo về tác động của vụ nổ sao này nhé!
Nguồn: kenh14.vn