Đế chế bất động sản của ông, bao gồm các trung tâm thương mại, cửa hàng và khách sạn sang trọng, đã biến Dubai thành một trung tâm du lịch toàn cầu.
Năm 1920, khi Majid Al Futtaim chào đời, Dubai chỉ là một thị trấn cảng nhỏ xíu ở phía đông Vịnh Ba Tư thôi. Lúc đó ở đây chỉ có mỗi bến cảng tự nhiên nằm dọc theo con lạch nước mặn, là chỗ ở của mấy anh thợ lặn tìm ngọc trai và lũ buôn lậu. Dubai thời đó thiếu nước, thiếu điện, thậm chí cả đường nhựa cũng không có luôn á
Fast forward đến năm 2021 khi Majid Al Futtaim qua đời, Dubai đã trở thành nơi sinh sống của gần 4 triệu người và đón 16,6 triệu khách du lịch mỗi năm nha! Tiểu vương quốc này giờ có toà nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, hàng tá cửa hàng xa xỉ trải dài mãi không hết và các trung tâm mua sắm đỉnh như Mall of the Emirates với cả dốc trượt tuyết trong nhà luôn - ở giữa sa mạc mà có tuyết, xịn chưa?
Dubai phát triển được như bây giờ phần lớn là nhờ các trung tâm thương mại và điểm tham quan siêu xịn. Và người đứng sau thành công đó chính là Futtaim đây! Vị tỷ phú quá cố này sở hữu đế chế bất động sản và chuỗi bán lẻ khổng lồ. Khối tài sản hàng tỷ đô khiến ông trở thành doanh nhân giàu nhất Dubai và là một trong những tỷ phú đỉnh nhất ở các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) luôn
Phát ngôn viên công ty của ông Futtaim đã thông báo ông qua đời ngày 17/12/2021, nhưng không tiết lộ vị trí và nguyên nhân cụ thể.
Năm 1992, ông Futtaim lập công ty riêng và mở trung tâm mua sắm đầu tiên - City Centre Deira - vào năm 1995. Ông mang trải nghiệm shopping kiểu phương Tây đến Vịnh Ba Tư, tạo thành khu phức hợp kết hợp mua sắm với ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí - chuẩn one-stop destination luôn! Một thập kỷ sau, Futtaim mở Mall of the Emirates trong thời kỳ đỉnh cao của sự bùng nổ kinh tế vùng vịnh.
Thậm chí trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009 khi Dubai suýt vỡ nợ, vị tỷ phú này vẫn không bị cản trở. Sau đó, ông đa dạng hoá các trung tâm thương mại và siêu thị khắp Trung Đông và Bắc Phi - mindset tỷ phú là đây
Công ty ông còn có quyền vận hành độc quyền cho chuỗi đại siêu thị Carrefour của Pháp nữa nhé! Cuối thập niên 2010, công ty đã mở rộng đến tận Kenya, Uzbekistan và còn có kế hoạch vươn xa hơn nữa.
Robert Mogielnicki, học giả cấp cao tại viện Arab Gulf States Institute ở Washington chia sẻ: "Những gì Majid Al Futtaim và các công ty của ông đã làm không chỉ cho thấy cách Dubai và UAE chuyển mình mà còn là tầm nhìn mà các Tiểu vương quốc Ả Rập muốn hướng đến trong tương lai. Futtaim là một tấm gương sáng của tầng lớp thương gia ưu tú trở nên giàu có theo sự phát triển kinh tế nhanh chóng của UAE đầu thế kỷ 21".
Thông tin về thời niên thiếu của ông chưa được tiết lộ nhiều lắm. Người ta cho rằng ông sinh năm 1934 ở Dubai, trong một gia đình có uy tín trong giới thương nhân và kiểm soát hoạt động kinh tế ở đó. Trước khi nhảy vào kinh doanh của gia đình, Futtaim từng làm nhân viên ngân hàng đó nha!
Việc Dubai chú trọng vào thương mại và chuyển đổi thành thiên đường của những người mê du lịch là điều thực sự cần thiết đấy. Khác với Tiểu vương quốc láng giềng Abu Dhabi và hầu hết các quốc gia khác trong Vịnh Ba Tư, Dubai hầu như không có dầu để khai thác. Những gì Dubai có chính là một bến cảng tự nhiên và vị trí đắc địa tại eo biển Hormuz - lối vào vùng vịnh, nơi các thuyền buôn từ Ấn Độ và Đông Á dừng chân sau chuyến đi dài
Sau khi Anh rút khỏi UAE năm 1971 và thành lập UAE như một quốc gia, gia đình hoàng gia cai trị Dubai dưới thời Hoàng thân Sheikh Rashid bin Saeed al-Maktoum đã thực hiện một cuộc trao đổi với các thương nhân. Để có được sự ủng hộ, chính quyền cho họ quyền độc quyền đối với hàng hoá nhập khẩu và quyền giao dịch độc quyền với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ví dụ gia đình Futtaim đã giành được hợp đồng béo bở với Toyota, thoả thuận mà ngày nay vẫn cho phép họ kiểm soát khoảng 30% thị trường ô tô của tiểu vương quốc này - deal khủng thật sự!
Khác với một số gia đình chỉ đóng vai trò "gác cổng" cho doanh nghiệp nước ngoài, gia đình Futtaim có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hàng bán lẻ cho phù hợp với thị trường địa phương.
Trong nhiều thập kỷ, gia đình Futtaim thống trị như một tập đoàn thống nhất - Tập đoàn Al Futtaim. Nhưng đến thập niên 1990, tập đoàn bắt đầu tan rã do rạn nứt gia đình. Có thời điểm, cuộc tranh chấp gay gắt và ảnh hưởng xấu đến kinh doanh đến nỗi hoàng gia phải can thiệp luôn - drama gia đình tỷ phú đây rồi
Alain Bejjani, CEO của Tập đoàn Majid Al Futtaim, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Ông Futtaim tin rằng Dubai là một trung tâm toàn cầu, nơi mọi người sẽ đổ xô đến. Tầm nhìn của ông ấy và tầm nhìn của Dubai song hành với nhau".
Ngày nay, tập đoàn Futtaim có mặt tại 17 quốc gia, bao gồm 13 khách sạn, 29 trung tâm thương mại và 375 siêu thị Carrefour. Tập đoàn cũng quản lý các khu phức hợp với 29.000 căn hộ - con số khủng thật đấy!
Nguồn: soha.vn