ChangLovely5806
New member
Ôi chao, Rafael Nadal - huyền thoại 22 Grand Slam của làng banh nỉ - vừa gây chấn động khi thua Frances Tiafoe ngay tại vòng 4 US Open sáng 6/9 rồi các bạn ơi
Sau 3 tiếng 31 phút "combat" hết mình, tay vợt xứ bò tót ghi nhận: 9 ace, 9 lỗi kép (đau đớn quá đi), 33 winners nhưng lại có tới 26 lỗi tự đánh hỏng (sao mà nhiều vậy trời ). Anh chỉ tận dụng được 2/6 break-point, trong khi chỉ cứu được 3/8 break-point đối phương. Thua 4-6 ở set 1, Nadal comeback 6-4 set 2, nhưng rồi lại thua 4-6 set 3. Đến set 4 thì thôi rồi, thể lực "hết pin" khiến anh phải gác vợt 3-6 và... bay màu khỏi US Open luôn
"Mình chơi một trận tệ còn Tiafoe lại quá đỉnh", Nadal thừa nhận sau trận. "Mình không đủ nhanh nữa rồi. Ở môn thể thao cần sự linh hoạt về vị trí và di chuyển, bạn phải rất nhanh và trẻ. Còn mình thì... đã không còn ở giai đoạn đó nữa"
Cuối cùng thì gã khổng lồ 36 tuổi này cũng phải chấp nhận sự thật: mình đã già rồi. Tuổi tác và chấn thương liên tục "bắt nạt" Nadal, khiến anh từng muốn giải nghệ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà tinh thần chiến binh vẫn luôn cháy bỏng! Anh vượt qua chấn thương mạn tính ở chân để vô địch Australian Open, tiêm thuốc giảm đau rồi lên ngôi tại Roland Garros, dùng công nghệ PRF trị liệu để vào bán kết Wimbledon trước khi WD vì chấn thương cơ bụng. Tất cả tạo nên năm 2022 siêu đỉnh với 22 trận bất bại ở các giải lớn, đồng thời vượt mặt cả Roger Federer lẫn Novak Djokovic về số Grand Slam
Nhưng giờ đây, cơ thể đang "phản bội" Nadal rồi. Anh chậm hơn, mất đi sự linh hoạt và độ bền. Như chính anh tự nhận, "không thể duy trì phom cao trong thời gian dài", để rồi "vào giải với trạng thái ổn, nhưng càng về sau càng xuống dốc không phanh"
Nguồn: kenh14.vn