Vẫn cứ khăng khăng kêu oan là mình không có làm gì sai với bé gái 13 tuổi hàng xóm, bị cáo Hữu Bê đã kháng cáo sau khi TAND tỉnh Cà Mau tuyên án 7 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em". Vụ việc này còn dẫn đến hậu quả vô cùng đau lòng khi bé gái đã tìm đến cái chết vì quá uất ức
Theo thông báo từ TAND tỉnh Cà Mau, sau phiên tòa sơ thẩm ngày 18-1-2018 với mức án 7 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em", bị cáo Hữu Bê đã nộp đơn kháng cáo vì cho rằng mình hoàn toàn vô tội.
Cáo trạng cho thấy, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6-2016 đến tháng 9-2016, bị cáo Hữu Bê đã lợi dụng sự non nớt, ngây thơ thiếu hiểu biết của bé K. (sinh ngày 16-1-2004, lúc đó mới chưa đủ 13 tuổi) để dụ dỗ, gọi điện, viết giấy hẹn gặp và cho tiền để thực hiện hành vi xâm hại
Qua điều tra và lời khai của bé K., Hữu Bê đã có tới 8 lần thực hiện hành vi xâm hại với bé. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định được chính xác 2 lần Hữu Bê có hành vi sờ soạng, hôn, dâm ô bé K. (khi em chưa đủ 13 tuổi) nên đã tiến hành truy tố về hành vi Dâm ô trẻ em, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.
Còn các lần khác theo lời khai của bé K., khi Hữu Bê có hành vi giao cấu, hiếp dâm em được tách ra làm vụ án riêng, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu đủ chứng cứ, Hữu Bê sẽ bị xét xử thêm về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Điều đáng nói là trong suốt 7 tiếng đồng hồ tại tòa, bị cáo Hữu Bê vẫn cứ khăng khăng không chịu nhận tội
Nguồn: kenh14.vn