Gã hàng xóm "hoang tưởng" tạt axit 4 người vì nghĩ bị... chửi bố

KhoaiAngel7205

New member
eb42124c86fefd2410f3.jpg


Sáng 20/1, công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt được hung thủ vụ tạt axit kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi) bị bỏng nặng.

Hung thủ chính là Trần Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) - hàng xóm ở sát vách với gia đình nạn nhân luôn. Hiện Dũng đã bị tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

f214e0dbb90f31c29681.jpg


Tại cơ quan công an, Dũng khai là do thường xuyên bị anh Tuấn chửi bới cha mình nên uất ức, muốn trả thù. Nhưng mà plot twist là công an điều tra phát hiện "Dũng có biểu hiện hoang tưởng" - tức là có thể mọi chuyện chỉ tồn tại trong đầu gã thôi

Quay lại sáng 18/1, khi anh Tuấn đang ngồi trước cửa chơi cùng con trai Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) thì Dũng xuất hiện với outfit đáng ngờ: trùm kín áo mưa (mà trời không mưa nha), bịt khẩu trang kín mít. Hai tay cầm hai ca axit, gã bước thẳng vào nhà hất luôn một ca vào mặt anh Tuấn và cháu Huy Bảo.

Nghe tiếng kêu cứu, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi, vợ anh Tuấn) từ trên lầu chạy xuống cũng bị kẻ bịt mặt tạt axit. Con gái chị là bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (3 tuổi) chạy xuống sau đó trượt té nên cũng bị dính hoá chất vào người.

Chưa đủ ác, Dũng còn rút dao ra định truy sát cả nhà nữa May mà chị Xuân kịp bế hai con chạy thoát bằng cửa sau, còn anh Tuấn chạy vào nhà tắm khóa trái cửa lại. Thấy vậy, Dũng mới rời khỏi hiện trường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top