BiBabe2111
New member
Từng là thằng bỏ học, sống buông thả khiến má khóc hết nước mắt, nhưng chính vì má mà anh đã lột xác hoàn toàn, bỏ lại quá khứ đầy sóng gió để làm lại cuộc đời
Anh chàng trông cực ngầu này tên là Anh Tú. Tên thì má đặt mong con lớn lên anh minh tuấn tú, nhưng thực tế lại khiến bà phải khóc ướt gối mấy chục năm trời
Sinh năm 1978, lớn lên ở khu Kho Đạn (phường Đakao, Quận 1) - nơi mà xưa nay nổi tiếng là phức tạp lắm. Từ nhỏ cậu bé Tú đã nghịch lắm, lại thiếu thốn tình cảm cha, má thì bận lo cơm áo cho 5 anh em, nên dần thành "con ngựa hoang" không ai cầm nổi.
Bỏ học lớp 11, Tú lao vào cuộc sống ăn chơi trác táng. Sài Gòn thập niên 20 phát triển chóng mặt với đủ thứ cám dỗ, gã đàn ông này đã lạc lối không phanh. Lúc nào cũng muốn làm đầu đàn trong mọi cuộc chơi, rồi sa ngã vào con đường tối tăm. Để có tiền chơi bời, anh ta không ngại đâm chém, kiếm biệt danh "Kẻ sát thủ máu lạnh". Còn má thì đêm đêm ngồi tụng kinh khóc đến héo hon
"Trời không ai thoát tội" - thời gian sau song sắt đã cho anh thời gian suy ngẫm về những gì mình làm. Rồi một đêm năm 2005, khi lết về nhà sau trận đánh lúc rạng sáng, Tú thấy má vẫn ngồi tụng kinh cầu con bình an. Khoảnh khắc đó, anh chợt thấy mình đã làm má đau khổ biết bao, trên đôi vai vốn đã gầy yếu vì lo cho lũ con hư. Anh quyết định xăm lên gáy hình má già với đôi quang gánh bán hàng nuôi con, như lời nhắc nhở ơn sinh thành mỗi ngày
Từ đó, anh thay đổi hẳn và bắt đầu chương mới của đời mình. Như một duyên số, từ hồi ăn chơi anh đã mê hình xăm, và nghề xăm chính là cái cứu anh thoát khỏi vũng lầy. Mỗi sáng tự luyện vẽ ở quán cafe, chiều tìm bạn thực tập, tối lại ra vỉa hè bán. Cứ thế anh dần tìm lại được chính mình ngày xưa
Từ khi sinh được bé Tú Quyên rồi đến bé Thiện Thắng, người đàn ông này chợt nhận ra mình còn là cả thế giới với con, là tấm gương, và là một người cha thực thụ
Cuộc hôn nhân vội vàng lúc trẻ không trọn vẹn, anh sợ con lại thiếu thốn tình thương như mình hồi nhỏ nên quyết định "gà trống nuôi con". Ngày đi xăm, chiều về đưa đón con đi học, vừa kiếm tiền vừa chăm con cực nhọc mà hạnh phúc.
Nguồn: soha.vn