Gã được cho ở nhờ cuỗm luôn xuồng của ân nhân đi đánh cá, bị bắt khi định bán hàng

e813f79d1d3bcccf7f6f.png


Ơ kìa, được người ta tốt bụng cho ở nhờ nhà mà lại "thanks" bằng cách... cuỗm luôn đồ nghề kiếm ăn của chủ nhà rồi biến mất. Drama này nghe mà tức luôn á!

Ở nhờ xong lấy trộm xuồng của ân nhân đi đánh cá

Chuyện là ông Ngô Văn Mười Hai, 40 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai không có việc làm nên đầu tháng 6/2026 lê la về xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Gặp được ông Kim Văn Quan tốt bụng cho ở nhờ tạm, tưởng đâu là duyên may.

56dd0b3a73ded3f4b696.png


Nhưng mà plot twist đây rồi! Đến ngày 9/6, vì hết tiền tiêu, thay vì xin việc làm thì ông Hai lại... âm thầm lấy trộm luôn chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ của ông Quan rồi biến đi đâu mất.

Nhưng điều khó hiểu là ông không bán đồ mà dùng chính chiếc xuồng và ngư cụ đó để đi đánh bắt cá trên sông Kinh Đào và các rạch nhỏ ở Long Vĩnh luôn. Bán cá lấy tiền sinh hoạt, cứ thế sống lênh đênh gần một tháng trời!

Định bán cá thì bị "ăn tươi nuốt sống"

Ngày 6/7, khi ông Hai neo xuồng tại một rạch nhỏ ở xã Long Vĩnh, định lên bờ bán cá kiếm tiền thì... đụng phải Công an xã Long Vĩnh rồi! Bị mời về trụ sở làm việc ngay lập tức.

1e9525cea8b51c50d1a8.png


Tại công an, ông Hai "úp luôn bài" thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Biết lỡ rồi nên tự nguyện giao nộp lại chiếc xuồng cùng đồ nghề đã lấy của ông Quan.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nghĩa là được người ta giúp đỡ rồi mà vẫn "ăn cháo đá bát", lấy mất "cần câu cơm" của ân nhân thì quả thật là quá đáng!

6a651cba55c5e969b15b.png


a845ce3ac4aa6372ae7b.jpg


fd2f45f2187f3024c4f4.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top