Chỉ vì quá nóng vội, không kiên nhẫn đợi con gà đẻ trứng vàng mỗi ngày, cặp vợ chồng lão nông đã quyết định mang luôn con vật đi giết. Haizzz, nói ra nghe mà thương
Trong cuộc sống này, bất cứ cái gì cũng có giới hạn nhất định, vượt qua giới hạn đó thì ắt sẽ có tai họa xảy đến rồi. Muốn có một cuộc sống tốt đẹp, suôn sẻ thì tốt nhất đừng vượt qua cái gọi là "giới hạn" ấy, đặc biệt là lòng tham. Stop thôi các bạn ơi!
Gà đẻ trứng vàng
Trong "Ngụ ngôn Aesop" có một câu chuyện kinh điển như này:
Có một cặp vợ chồng lão nông nuôi một đàn gà mái đẻ. Mỗi ngày mấy con gà này cứ đẻ trứng ra, giúp họ có kế sinh nhai ổn định.
Một hôm, bất ngờ một con gà mẹ đẻ ra một quả trứng vàng nho nhỏ. Vợ chồng lão nông vui sướng hết sảy luôn! Nhưng mà... lòng tham thì vô đáy, một quả trứng vàng nhỏ xíu làm sao thỏa mãn được cơ chứ
Họ không thể ngồi đợi con gà tiếp tục đẻ trứng vàng mỗi ngày được. Thế là hai vợ chồng quyết định đem con gà mái đó đi giết luôn và mổ bụng nó, với mong muốn lấy hết số vàng trong bụng con gà ra một lần cho nhanh.
Mặc dù ngay lập tức thu được một khoản tiền nhỏ, nhưng họ đã đánh mất cơ hội tốt hơn nhiều - đó là việc có được những quả trứng vàng một cách ổn định mỗi ngày. Hơi đen à nhen!
Tiền bạc phú quý, ai mà chẳng muốn có. Giống như Khổng Tử từng nói: "Phú và quý, là thứ mà con người ham muốn."
Theo đuổi ở mức độ vừa phải có thể giúp thúc đẩy mình vươn lên, nhưng một khi bị tiền bạc, sự giàu sang cám dỗ, quá bận tâm đến lợi ích trước mắt, đương nhiên con người sẽ đánh mất đi những thứ khác tốt đẹp hơn thôi. Think big đi các bạn ơi!
Xin nước uống
Có một vị thần xuống trần gian chơi, thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường nên ngài quyết định đi cùng ông ta như một người bình thường.
Đi được một lúc, người đàn ông cảm thấy khát. Thấy người đi cạnh có mang bình nước nên ông ta hỏi: "Bình của ông còn nước không, cho tôi xin một ngụm được không ạ?"
Vị thần đưa bình nước cho ông ta và nói: "Bình còn đầy nước, ông muốn uống bao nhiêu thì uống."
Người đàn ông không ngần ngại uống hết luôn cả bình nước nhưng vẫn cảm thấy chỉ đỡ khát một chút thôi. Họ tiếp tục đi, một lúc sau, ông ta bất ngờ nói: "Giá như trong bình của ông bây giờ có rượu vang thì tuyệt biết bao!"
Vị thần mỉm cười, đưa bình nước cho ông ta: "Trong bình có rượu vang đấy, ông muốn uống bao nhiêu thì uống."
Người đàn ông bán tín bán nghi nhưng vẫn đưa bình lên miệng thử. Ủa không ngờ thật nha! Quả nhiên trong bình có rượu vang thật. Ông ta lại tu một hơi hết sạch rồi trả lại chiếc bình.
Lúc này, người đàn ông cảm thấy rất ngạc nhiên, thầm nghĩ người này chắc chắn phải là vị thần rồi, vì chỉ có thần tiên mới tạo ra được điều kỳ diệu này. Nghĩ vậy, ông ta liền nói: "Bây giờ, giá như trong bình của ông có thuốc tiên thì quá đỉnh luôn!"
Vị thần cười và mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ vị thần chắc lại cho mình thuốc tiên, ông ta mở miệng định tu một hơi.
Thế nhưng lần này, trong bình chẳng có gì hết. Vị thần lắc cái bình một lần nữa và biến mất luôn. Xịt dầu!
Lời bình
Người tham lam muốn có tất tần tật mọi thứ nhưng rồi cuối cùng, họ sẽ chẳng có được thứ gì cả. Buồn chưa!
Một triết gia đã từng nói: "Nguyên nhân dẫn đến nỗi thống khổ không phải vì nghèo mà là vì lòng tham."
Theo đuổi lợi ích về tiền bạc là chuyện bình thường trong cuộc đời, nhưng tuyệt đối đừng quá tham lam nhé! Nếu không, chúng ta sẽ mất chứ không bao giờ được đâu.
Nguồn: soha.vn